HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết, ông rất trân trọng 1 điểm mà đội tuyển Việt Nam có được trước đối thủ trực tiếp Afghanistan, cho việc giành suất dự VCK Asian Cup 2019.
Đáng quý hơn nữa, những người đem về trận hòa lại là dàn cầu thủ trẻ. Trong đó, nhiều cầu thủ mới lần đầu khoác áo đội tuyển và cũng nhiều người ở độ tuổi 21, 22…
Một thực tế là đội tuyển quốc gia lần này từng khiến người hâm mộ ái ngại, vì thiếu những thủ lĩnh đích thực ở ba tuyến. Nhưng, sự thật thì ở trận ra mắt tại Tajikistan vừa rồi tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ trẻ rất cao. Cụ thể là các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chơi sòng phẳng với đối thủ có thể hình, thể lực tốt hơn mình. Chưa nhắc, Afghanistan còn được dẫn dắt bởi ông thầy người Đức có bảng thành tích huấn luyện đáng nể ở các đội tuyển Senegal, Bờ Biển Ngà, Ghana, Saudi Arabia, Togo, Cameroon hay Trinidad & Tobago trước đó.
Một đội tuyển trẻ còn nhiều nỗi lo nhưng được đề cao bởi tinh thần thi đấu, sự đoàn kết và luôn biết nhìn về một hướng. Tương tự như ở AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam ngày đó không được đánh giá cao, nhưng lại là đội tuyển có sự đồng lòng cao cộng thêm may mắn. Đấy là kỳ AFF Cup hiếm hoi mà thành phần đội tuyển không bị nghi kỵ với những canh bạc ngoài sân cỏ, và các cầu thủ gắn bó với nhau cả trên sân lẫn ngoài đời.

HLV Hữu Thắng với các học trò trước đối thủ mạnh Afganistan. Ảnh: T.L
Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng bây giờ cũng vậy. Dù ít sở hữu những cựu binh dạn dày kinh nghiệm, nhưng biết lấy sức trẻ bù chỗ khuyết và không bị đổ bể sau khi hàng loạt tuyển thủ tưởng không thể thay thế đã giã từ đội tuyển. Nó không như tại AFF Cup 2010, đội tuyển Viêt Nam được đánh giá rất cao, nhưng lại là đội tuyển hay lục đục và cầu thủ trên sân thì mạnh ai nấy đá.
Tại giải đấu ấy, ông Calisto từng xác định với tư thế đương kim vô địch cần phải chơi tấn công chứ không đá rón rén. Điều mà sau đó ông bị chỉ trích là bỏ sở trường để dùng sở đoản. Song, quan trọng hơn là ông người Bồ biết rõ nhưng không dám huỵch tẹt là vài vị trí bỗng dưng chơi dở tệ trong một số trận cầu quan trọng. Rõ nhất là một trung vệ trụ cột với nhiều sai số bất thường mà một số cầu thủ đã góp ý, nhưng tiếc là ông Calisto chưa kịp sắp lại bàn cờ thì vỡ trận. Đội tuyển thời đấy có người nói ví von là mạnh nhưng không lành, mà việc này trong bóng đá rất ư là nguy hiểm.
Dần dà về sau, qua các đời HLV Phan Thanh Hùng, Miura thì đến lượt Hữu Thắng được bật đèn xanh cho trẻ hóa đội tuyển với mục đích làm mới lại. Điều mà nếu đội tuyển Việt Nam đá với đúng sức mình đã không bị gãy ở bán kết AFF Cup 2010 và 2014 trước Malaysia.
Chưa biết chiếc vé đi dự VCK Asian Cup 2019 có lọt vào tay các học trò của Hữu Thắng hay không nhưng một đội tuyển được trẻ hóa, giàu sức chiến đấu và “lành” như hiện tại là rất đáng mừng.
ĐỨC DŨNG