- 3 lý do để họ thắng nhau
- Mặt cỏ nhân tạo là đề tài chính
Yuri Semin - cựu HLV trưởng đội Nga, nay đang dẫn dắt Lokomotiv Moscow - vừa nêu 3 lý do khiến Nga sẽ thắng Đức trong trận quyết đấu ở vòng loại World Cup vào đêm mai.
Một là Nga có ưu thế sân nhà, với bầu không khí chắc chắn sẽ tuyệt vời do giới hâm mộ Moscow tạo nên. Lý do thứ hai đáng lưu ý hơn: trận đấu diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo. Lý do cuối cùng, theo Semin, mới thật sự mang tính chuyên môn: đơn giản là lối chơi của Nga hay hơn Đức! Semin phân tích: các cầu thủ Nga sẽ chuyền bóng nhiều hơn, và lối chơi của họ sẽ hiệu quả hơn.
Semin không chỉ dự báo chiến thắng cho đội tuyển Nga, mà còn quả quyết là Nga cũng sẽ trình diễn lối chơi đẹp mắt hơn.
Trong khi đó, thủ quân Michael Ballack của đội tuyển Đức lại đưa ra không ít lý do khiến Đức sẽ thắng Nga. Một là Đức chẳng ngán mặt cỏ nhân tạo. Hai là Đức có sự chuẩn bị rất tốt và họ đang hưng phấn tinh thần, chắc chắn không thua người Nga về sự tự tin. Thứ ba, thời gian của trận đấu càng trôi qua thì Nga càng nôn nóng tìm đường chiến thắng và đấy là sự bất lợi cho họ.
![]() |
Đội trưởng Michael Ballack và HLV trưởng Joachim Loew. |
Mặt cỏ nhân tạo xem ra là đề tài chính trước cuộc quyết đấu này. Đội Nga có mặt sớm hơn tại Moscow, nên dĩ nhiên là họ đã tập trước đội tuyển Đức (hôm thứ Tư). Nhưng đoàn quân của Joachim Loew cũng đã tập trên mặt sân nhân tạo ở Mainz. Mannschaft đá giao hữu với đội 2 của Mainz (đội đang chơi ở giải hạng Tư của Đức).
Báo chí Nga chế giễu: Mannschaft với các ngôi sao mới nổi tiếng về kỹ thuật cũng như tốc độ đã không thắng được đối thủ nghiệp dư, thậm chí không thể ghi bàn. Nhưng người Đức bình tĩnh: tất nhiên, đấy chỉ là cữ tập. Chi tiết quan trọng: trận đấu tập tại Mainz diễn ra trong mưa và các tuyển thủ Đức hầu như không thể chuyền bóng chính xác trong điều kiện mặt sân quá trơn. Liệu hoàn cảnh trận đấu tại sân Luzhniki cũng sẽ như vậy? Theo dự kiến, hôm nay (thứ Sáu), Mannschaft mới kéo sang Moscow.
Đây là lần đầu tiên trong 4 tháng, HLV Guus Hiddink của đội tuyển Nga quy tụ được lực lượng mạnh nhất. Yuri Zhirkov và Andrei Arshavin đều đã trở lại.
Thủ môn Soslan Dzhanev là gương mặt mới trong đội tuyển Nga, nhưng chắc chắn anh này chưa có cơ hội, do Igor Akinfeev và Vyacheslav Malafeev đều đang có phong độ tốt. Sergei Semak tuyên bố: “Chúng tôi đã biết rõ những điểm yếu của Đức, và sẽ khai thác tối đa những điểm ấy. Tất nhiên, Đức cũng đáng gờm, nhất là trong các tình huống cố định. Nhưng chúng tôi sẽ thắng”. Khi đài truyền hình Đức ZDF hỏi ông sẽ uống gì trong trường hợp Nga chiến thắng, Hiddink tuyên bố: “Tôi sẽ uống hẳn một cốc vodka pha bia để ăn mừng!”.
Dường như cũng thấy bất an, LĐBĐ Đức động viên HLV Joachim Loew trước trận đấu lớn bằng phát biểu chính thức: kể cả trong tình huống bị loại khỏi World Cup, Loew vẫn không mất ghế. Ra một thông báo như vậy là hơi yếu rồi!
BẢO HUY
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Bóng chuyền nam, nữ sẽ thay đổi lớn ở ban huấn luyện
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Thể thao Hà Nội thưởng 55 triệu đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 31
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên
-
Đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị đón HLV người Argentina
-
AS Roma vs Feyenoord 1-0: Zaniolo hạ thủ thành Bijlow, giúp Roma lần đầu đăng quang Europa Conference League, HLV Mourinho có đủ 5 danh hiệu châu Âu
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù