Trước khi hành quân đến sân Signal Iduna Park của Dortmund vào rạng sáng 5-11 (theo giờ VN) để chơi trận “kinh điển” của bóng đá Đức, Bayern Munich đã thắng trong cả 6 trận đấu dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jupp Heynckes, giành được ngôi đầu bảng ở Bundesliga và tạo ra khoảng cách 3 điểm trước Dortmund.
Tự tin đến Dortmund
Đội bóng khổng lồ của xứ Bavaria cũng vượt qua RB Leipzig ở vòng 2 Cúp nước Đức hồi tuần trước và đã giành được chiến thắng trong 2 trận đấu tại vòng bảng Champions League dưới thời của HLV Heynckes để sớm đặt vé vào vòng 1/8.
Cầu thủ chạy cánh Arjen Robben của Bayern nói: “Chúng tôi đang tiến vào trận đấu này với rất nhiều sự tự tin. Chúng tôi không phải là đội bóng phải chịu sức ép. Chúng tôi chỉ có thể vui mừng với việc tạo ra được khoảng cách 3 điểm trước Dortmund sau khi đã bị họ bỏ xa đến 5 điểm. Điều đó chỉ có thể tốt hơn cho chúng tôi”.
Tiền đạo Robert Lewandowski, đã bỏ lỡ trận thắng 2-1 trước Celtic hồi giữa tuần do ca chấn thương nhẹ ở đùi, có thể trở lại để đối mặt với đội bóng cũ. HLV Heynckes nói: “Anh ấy đã tập luyện khá tốt và không cảm thấy đau. Dường như bây giờ anh ấy có thể chơi ngay từ đầu trong trận đấu với Dortmund”.
Trận “kinh điển” đến đúng lúc?
Ngược lại, sau 6 chiến thắng từ 7 trận đầu tiên, Dortmund bỗng đột ngột rơi tự do với 2 trận thua và một hòa trong 3 vòng đấu gần nhất ở Bundesliga. Họ chỉ giành được có một chiến thắng trong 6 trận gần nhất ở mọi giải, mà trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước APOEL Nicosia ở vòng bảng Champions League hồi giữa tuần đã làm trầm trọng thêm vấn đề.
HLV Peter Bosz của Dortmund cho biết: “Công việc của tôi là mang lại cho các cầu thủ của mình sự tự tin. Cách dễ nhất để làm điều đó là tìm lại chiến thắng. Chiến thắng là liều thuốc tốt nhất”. Ông có thể mất việc nếu như Dortmund cứ tiếp tục lãng phí cơ hội trước khung thành đối phương. Họ đã tạo ra gần 10 cơ hội ghi bàn vào lưới APOEL nhưng cuối cùng chỉ kiếm được đúng một bàn thắng.
HLV Bosz nói tiếp: “Có thể thời điểm trận đấu này đã đến đúng lúc. Hồi đầu mùa giải khi chúng tôi liên tiếp giành được điểm, sự kỳ vọng là rất cao. Có thể vào thứ Bảy này các CĐV sẽ mong đợi ít hơn một chút”. Cũng phải thôi, bởi trong hoàn cảnh như hiện nay, không ai có thể tin rằng Dortmund sẽ giành được chiến thắng trước Bayern, dù trận “kinh điển” luôn mang đến cho họ những động lực bổ sung.
Các tin, bài viết khác
-
Bayer Leverkusen trở lại cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga
-
Ấn tượng Union Berlin - bóng đá đâu cần đến ngôi sao
-
Vì sao Bayern Munich thua ngược sau khi dẫn 2-0
-
Julian Nagelsmann phớt lờ Dortmund và Chelsea
-
Bayern Munich 'quyến rũ' sao Chelsea
-
Bayern Munich tính chuyện mượn vì thiếu tiền mua cầu thủ
-
Youssoufa Moukoko trẻ tuổi nhất ghi bàn ở Bundesliga
-
Edin Terzic giành chiến thắng đầu tay ở Dortmund
-
Bayern Munich sa sút kiệt quệ
-
Đêm đáng nhớ của Erling Haaland