Chủ tịch Bruno de Carvalho của Sporting Lisbon mơ ước rằng, một ngày nào đó Cristiano Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình tại CLB của ông, như đã từng bắt đầu hồi 20 năm trước. Từ cậu bé 12 tuổi, gầy nhom gia nhập học viện đào tạo trẻ của Sporting, để rồi sau đó 6 năm chuyển đến Man.United và tỏa sáng trên sân cỏ thế giới đến tận bây giờ. Có thể nói, Sporting Lisbon chính là cái nôi của tài năng Ronaldo.

Ronaldo và Pepe, 2 ngôi sao của Real Madrid thời còn ở đội trẻ Sporting Lisbon
Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tỏ ra phấn khích gọi đây là một trong những trận đấu đặc biệt của sự nghiệp khi biết Real Madrid ở cùng bảng đấu với Sporting Lisbon tại Champions League mùa này. Đây là lần đầu tiên Ronaldo đối mặt với CLB cũ của mình trong màu áo Real Madrid. Trước đây, khi còn khoác áo Man.United, có 2 trận đấu Ronaldo đứng bên kia chiến tuyến với Sporting và cả 2 trận Man.United đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, lần gặp lại này vẫn được xem “đặc biệt” bởi đây là giai đoạn “xế chiều” trong sự nghiệp của Ronaldo và cảm giác “về nhà” sẽ tự nhiên trào dâng trong anh hơn bao giờ hết.
Cuối tuần qua, lần đầu tiên trở lại sau chấn thương từ trận chung kết Euro 2016, Ronaldo đã ghi bàn trong chiến thắng 5-2 của Real Madrid trước Osasuna. Đấy là trận thắng thứ 3 của Real trong 3 trận đầu tiên của mùa giải và rõ ràng sự có mặt của Ronaldo sẽ tăng thêm sức mạnh cho đội chủ sân Bernabeu khi tiếp đón đối thủ không hề kém cạnh đến từ Bồ Đào Nha vì Sporing Lisbon cũng có 4 trận toàn thắng đầu mùa tại giải vô địch quốc gia, ghi 8 bàn và mới chỉ để thủng lưới 1 bàn.
Cũng trong loạt trận mở màn, có một trận đấu cũng khá đặc biệt, đó là lần đầu tiên tham dự Champions League của Leicester - nhà vô địch nước Anh. Những lá thăm may mắn đã giúp tân binh này rơi vào bảng G khá nhẹ với Porto (Bồ Đào Nha), Copenghagen (Đạn Mạch) và Brugge (Bỉ), vì thế giới bình luận châu Âu nhận định, trận đá trên sân Brugge đêm nay là “thời điểm sự thật” có thể quyết định đến toàn bộ mùa giải của Leicester. Họ đã có khởi đầu không tốt ở giải ngoại hạng Anh mà mới nhất là bị Liverpool vùi dập đến 4-1, đó là thất bại thứ 3 trên mọi mặt trận của Leicester.
Về lý thuyết, Leicester được đánh giá cao hơn Brugge và Brugge chưa từng thắng đại diện nào của Anh từ năm 1995 (sau trận thắng Chelsea 1-0 ở cúp C2). Mùa trước cũng ở Champions League, họ bị Man.United thắng đậm 4-0 ngay trên sân nhà, tuy nhiên nếu xét về kinh nghiệm thì Brugge hoàn toàn vượt trội so với Leicester, khi họ đã có 14 mùa dự Champions League/C1 với 32 trận thắng, 29 thua trong tổng số 77 trận đã đấu…
CHU NGỌC
Các tin, bài viết khác
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
AC Milan thắng ngược, Inter Milan vất vả có 3 điểm
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester
-
Haaland sắm vai chim mồi, Gundogan, De Bruyne, Foden mặc sức ghi bàn
-
Thành Milan giàu sức hút nhất nhất Serie A
-
HLV Guardiola tin tưởng tân binh trẻ Sergio Gomez