Hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá tại Hàn Quốc, hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá tại châu Á, thậm chí có thể lên đến hàng tỉ người đang hồi hộp, chờ đợi thời điểm trọng tài người Argentina Horacio Elizondo thổi còi khai cuộc trận cầu sinh tử Hàn Quốc-Thụy Sĩ vào lúc 2 giờ sáng 24-6. Trận đấu giữa hai đội hiện đang xếp nhất, nhì bảng G, quyết định chiếc vé vào vòng 1/16.
![]() |
Cổ động viên Hàn Quốc. |
Sau những gì mà các tuyển thủ Hàn Quốc đã thể hiện qua hai trận đầu tiên trước Togo (2-1) và Pháp (1-1), người hâm mộ chúng ta có quyền hy vọng vào một kết quả tốt đẹp hơn ở trận đấu này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giới hạn ở chuyện tấm vé vòng hai, mà còn là danh dự, niềm tự hào của người châu Á.
Trong một bài viết riêng cho một tạp chí của Hàn Quốc, tôi đã đề cập đến vị trí của bóng đá Hàn Quốc trong lòng bóng đá châu Á, là quốc gia châu Á đầu tiên dự vòng chung kết World Cup và cũng là đội tuyển châu Á dự nhiều vòng chung kết nhất (7 lần), vào sâu trong giải nhất (bán kết World Cup 2002) và là đội tiên phong trong chuyên nghiệp hóa bóng đá (cùng Nhật Bản).
Bóng đá Hàn Quốc từ lâu đã là trường đại học lớn cho làng bóng nhiều nước trong khu vực. Sức mạnh của làng bóng này không chỉ “tựa” vào thể chất con người được cải thiện đáng kể, tỉ lệ thuận qua sự phát triển của nền kinh tế đất nước, mà còn ở tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, đoàn kết và đặc biệt là sự tôn trọng người thầy.
Tôi đã nhiều lần xem các đội bóng Hàn Quốc luyện tập trên sân cỏ Việt Nam (qua các giải đấu quốc tế), trên sân đấu Asian Games 1998, rồi 2002, xem cái cách mà họ tổ chức đội ngũ, xem ý thức màu cờ sắc áo câu lạc bộ, hay đội tuyển quốc gia. Đó chính là sức mạnh mà không phải đội bóng nào cũng có.
Người châu Á theo dõi những bước đi của tuyển Hàn Quốc một cách hài lòng, thỏa mãn. Chắc hẳn việc giành ngôi vô địch World Cup đối với đội tuyển Hàn Quốc vẫn còn khá xa, nhưng việc góp mặt đều đều và chơi ngang sức, ngang tài với các đội bóng lớn đã là một chiến thắng của bóng đá Hàn Quốc nói riêng và của bóng đá châu Á nói chung.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Mất nhà tài trợ, bóng chuyền hạng A chỉ thưởng 200 triệu thay vì 1 tỉ đồng
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz