Sau Tết Nguyên đán, chiều mai đồng loạt trên các sân cỏ cả nước trái bóng lại lăn mà dường như người hâm mộ vẫn còn trong men say của những ngày đầu xuân nên không thật quan tâm đến giải đấu. Nhưng quan trọng hơn cả, V-League chưa đủ sức hút với khán giả.
Không khó hiểu khi mọi thứ vẫn cảnh bình cũ rượu cũ dù thực tế, V-League trôi đi 3 vòng đấu vẫn có cái đáng xem với chút ít đảo lộn bất ngờ nhưng điều đó không nhiều. Hay nói cách khác làng cầu nội địa vẫn mang bộ mặt nhàn nhạt mà chưa biết đến lúc nào sẽ có nhiều gam màu sáng.
V-League nhìn vào bảng xếp hạng với hai đội bóng giàu tính địa phương như Thanh Hóa, SLNA đang dẫn đầu làm nhiều người cho là có tiến bộ. Nó thay cho kiểu anh em nhà bầu Hiển lâu nay thống lĩnh giải giống như lọt sàng gạo cũng xuống nia. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào sự thật lại thấy, điều đó chưa hẳn giữ được thế thượng tôn từ nay đến cuối mùa, vì cả hai đội này không một ai dám vỗ ngực chơi để vô địch.
![]() |
Sau kỳ nghỉ Tết, quả bóng V-League sẽ tiếp tục lăn vào chiều mai. Ảnh: Hoàng Hùng |
Ngay như trường hợp của B.Bình Dương đã vung bạc tỷ ra từ đầu mùa, thay đổi hơn một nửa đội hình với những con người được coi là có số má nhưng tới giờ vẫn còn khá lận đận khi khởi đầu chưa được hanh thông và hiện đang trông chờ vào tài phép của ông Hải “lơ”. Vậy nên cũng không khó hiểu bước lùi của HN T&T hay SHB Đà Nẵng sau 270 phút thi đấu vừa qua cũng chỉ là tạm thời.
Giải đấu đã trở lại nhưng sức nóng không nhiều, dù vòng này có trận cầu đáng chú ý là thầy trò Nguyễn Hữu Thắng hành quân lên cao nguyên với ý đồ lấy 3 điểm trước Gỗ, còn chủ sân Pleiku cũng không muốn mất mặt với khán giả nhà.
Hoặc nhìn ra phía Bắc vẫn đáng xem với trận Thanh Hóa – B.Bình Dương, giữa một bên là đội bóng đang lên còn phía kia là con hổ miền Đông muốn gầm thét lên để cho thấy nó vẫn còn đó chứ không phải già nua, rệu rã. Song, bấy nhiêu là chưa đủ cho giải đấu được coi là số 1 quốc gia. Nó khác xa ngày trước với nhiều cuộc tử chiến kiểu Gạch – Gỗ, Gốm – Gạch hoặc đội bóng sông Hàn mỗi lần đụng Gốm y như chan chát…
Bóng lăn lại nhưng thiếu sự hào sảng, hứng khởi từ các ông bầu vốn hay thách thức nhau cùng những tuyên bố vô địch lẫn tưởng thưởng xứng đáng cho lối chơi tận hiến. Năm nay được dự báo còn nhiều khó khăn chứ không dễ thở, tất nhiên nhiều doanh nghiệp không thể chìa tay ra với bóng đá như trước. Nên lúc này V-League với con số 13 mà đội bóng nào đứng ngoài không thi đấu ở mỗi vòng vẫn phải lo ngay ngáy bởi nỗi sợ có tiêu cực len vào trong con số lẻ đó.
V-League 2014 dự tính tới vòng này sẽ có chuyên gia ngoại Tanaka làm việc nhưng thực chất chưa thấy động tĩnh. Và giả như ông thầy người Nhật có nhảy vào cũng còn nhiều hoài nghi vì không thể một bước lên mây được. Giải đấu ở vòng 2 và 3 vừa rồi bị phản ứng bởi thời gian cận Tết nhưng tới vòng 4 này khi “mùng” đã hết mà vẫn chưa thấy nhiều tín hiệu vui, ít nhất là không khí cùng sự quan tâm từ người hâm mộ.
Bóng V-League lại lăn và hy vọng là mọi thứ thuận buồn xuôi gió, “ngựa” phi nước đại chứ không phải nước kiệu hoặc thúc hoài không chạy.
ĐỨC DŨNG
Các tin, bài viết khác
-
Đề xuất tiêm vắc xin Covid-19 cho các CLB Việt Nam dự AFC Cup 2021
-
‘Chúng tôi vẫn còn nhiều phương án ở hành lang phải’
-
Thông điệp quá khứ và tương lai của HLV Park
-
Các đội V-League khởi động chờ ngày giải trở lại
-
Sân Quy Nhơn tính phương án mở cửa tự do trận gặp Đà Nẵng
-
HLV Park Hang-seo cùng ê-kíp khởi động hành trình chinh phục năm 2021
-
LS V-League 2021 trở lại: Đường ngắn... mới biết ngựa hay
-
Các đối thủ của ĐT Việt Nam đều được tiêm phòng Covid-19 trong nửa đầu năm 2021
-
Đội tuyển nữ trẻ quốc gia hội quân
-
CLB Quảng Nam nhận tin vui đầu mùa bóng