Với lực lượng mạnh và đồng đều hơn hẳn, đội chủ nhà Bình Dương đã giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 4-1 trước Ayeyawady (Myanmar), xứng đáng trở thành chủ nhân của Cúp vô địch lần đầu tiên của giải.
Oseni là tác giả của bàn mở tỷ số cho Bình Dương ở đầu trận sau cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Kyaw. Nhưng đến phút thứ 9, Ayeyawady gỡ hòa 1-1 bởi pha lập công của Thiha Zaw. Nhỉnh hơn về thế trận cũng như con người, Bình Dương tiếp tục giữ thế trận lấn lướt và trước khi kết thúc hiệp 1, Anh Đức kịp đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 cũng từ pha đánh đầu cận thành.
![]() |
Đội Bình Dương khẳng định sức mạnh tại giải sau hai trận thắng cách biệt. Ảnh: Minh Quang
Sang hiệp 2, thế trận vẫn không đổi khi Bình Dương duy trì áp lực tấn công bên phần sân đối phương. Anh Đức ghi bàn thắng thứ 3 vào phút 65 và bàn thắng ấy đã làm suy sụp tinh thần của các cầu thủ Ayeyawady. HLV Lê Thụy Hải tiếp tục tăng cường hàng công khi tung Công Vinh vào sân từ phút 68. Không lâu sau khi vào sân, ở phút 72, Công Vinh thực hiện đường chuyền chọc khe cho Abass để ngoại binh này căng ngang như “dọn cỗ” và Tấn Tài chỉ làm nốt động tác đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 4-1.
Thắng trận này, Bình Dương giành Cúp vô địch cùng tiền thưởng 75.000 USD, riêng thủ quân Anh Đức được bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc cùng tiền thưởng 3.000 USD. Với chiếc Cúp vô địch giải này, Bình Dương đã có danh hiệu thứ hai liên tiếp sau ngôi vô địch V-League 2014, thầy trò đội bóng này đang hướng đến danh hiệu tiếp theo ở BTV Cup 2014, khởi tranh vào ngày 7-11 tới.
Trước đó, trong trận tranh hạng ba, Phnom Penh Crown giành chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Attapeu để nhận tiền thưởng 30.000 USD. Dù thua cả hai trận và chỉ về thứ tư, nhưng Hoàng Anh Attapeu cũng nhận giải an ủi 10.000 USD.
QUỐC CƯỜNG