Froome vốn đã lường trước, sẽ không có gì là dễ dàng đón chờ anh và đội đua Sky ở phía trước, nhất là khi giải đấu bước vào chặng đua đèo núi thứ 2 từ Pau đua đi Peyragudes, có lộ trình dài 214,5 kilomet, đi qua những con đèo như Cote de Capvern (cấp 4), Col des Ares (cao 797 so với mực nước biển, cấp 2), con đèo cấp 1 Col del Mente (cao 1.394 mét so với mực nước biển) và đặc biệt là 2 con đèo cấp 1 cuối cùng là Port de Bales (cao 1.755 mét so với mực nước biển) và Col de Peyresourde (cao 1.569 mét so với mực nước biển). Sự e dè của Froome là có cơ sở khi các đội đua khác và những đối thủ khác tấn công anh dữ dội trên các cung đường đèo với hy vọng tạo ra sự khác biệt.

Các tin, bài viết khác
-
Tay đua Fernando Gaviria 2 lần dính Covid-19
-
Tay đua Simon Yates: “Đua với anh song sinh sẽ khó vì anh ấy luôn tốt với tôi”
-
Nhóm 7 tay đua đội Bora-Hansgrohe bị xe đụng khi tập luyện
-
Tay đua Bỉ Vermote miệt mài tập luyện để… chờ cơ hội mới!
-
Tay rút lừng danh Mark Cavendish: “Tôi biết tôi vẫn chạy tốt”
-
Mathieu van der Poel sẽ đua Tour de France vì… nhà tài trợ
-
Tay đua 9 lần vô địch thế giới Gregory Bauge giải nghệ vì không chờ nổi Olympic
-
Tay đua 4 lần Áo vàng Tour de France Chris Froome ra đi để tìm lại chính mình
-
Ông bầu Madiot phản đối siêu cò bóng đá Mendes đến với xe đạp
-
Tay đua xe đạp Prades bị gãy đùi vì… trượt tuyết