Giành được chiến thắng chặng thứ 3 – cán đích đến chặng thứ 16 (từ Moirans-en-Montagne đến Berne, dài 209km) sau khi đánh bại bộ đôi người Na Uy là Alexander Kristoff (Katusha) và Sondre Holst Enger (IAM Cycling) với thành tích 4 giờ 26 phút 2 giây, nhưng chỉ được phân biệt thắng, bại nhờ vào… hình chụp lại ở đích đến – Peter Sagan (Slovakia, Tinkoff) đã gia tăng cách biệt ở trên bảng điểm Áo xanh lá cây dành cho Vua thắng chặng với Mark Cavendish (Anh quốc, Dimension Data) lên thành hơn 100 điểm.
![]() |
Peter Sagan (trái) tung cú nước rút đánh bại Alexander Kristoff.
Hiện tại, Sagan đang có 405 điểm. Còn Cav chỉ có 295 điểm. Với khoảng cách này, Sagan đang thẳng tiến trên con đường giành lấy chiếc Áo xanh thứ 5 liên tiếp ở Tour de France.
“Đây là một chặng đua rất dài, và thời tiết cũng rất nóng”, Sagan cho biết, “Nhưng tôi rất hạnh phúc và tự hào với đội đua Tinkoff của mình, vì các đồng đội của tôi đã thi đấu vô cùng tuyệt vời. Tôi cũng hạnh phúc cho ông chủ Oleg Tinkov. Rất nhiều lần tôi để thua bằng kiểu này (thua vì tấm hình chụp phân định thắng bại ở đích đến), còn hôm nay, tôi đã giành lấy chiến thắng. Tôi luôn tin vào số phận và đây là lúc tôi được đền đáp. Rất đông CĐV đến từ Slovakia đã đổ ra đường đua để xem tôi thi đấu, thật tuyệt vời khi có họ hiện diện ở đây để ủng hộ tôi. Mà ở Thụy Sỹ (Berne – địa điểm của đích đến chặng 16 vốn là thành phố thủ đô của Thụy Sỹ) tôi cũng có nhiều CĐV riêng nữa”.
HOÀNG DƯƠNG