Bị ngã xe khá nặng, cuối cùng Chris Froome (ảnh) (Anh quốc, Sky) vẫn kịp hoàn tất chặng đua gian khổ từ Albertville đi Saint-Gervais Mont Blanc, dài 146 km với một vị trí cực kỳ an toàn – hạng 9 chung cuộc – trên… chiếc xe đạp của người đồng đội Geraint Thomas, nhờ đó, tiếp tục củng cố vị trí Áo vàng trên bảng Tổng sắp thành tích cá nhân với khoảng cách giờ đây đã là 4 phút 11 giây so với người xếp thứ nhì là Romain Bardet (Pháp, Ag2r-La Mondiale). Trong khi đó, Nairo Quintana (Colombia, Movistar) đã nỗ lực thu ngắn cách biệt giữa anh với Froome từ 4 phút 37 giây xuống còn 4 phút 27 giây và vươn lên vị trí hạng 3 trên bảng Tổng sắp cá nhân. Tuy vậy, khi Tour de France 2016 chỉ còn 2 chặng đua nữa là sẽ chính thức kết thúc, khoảng cách hơn 4 phút có vẻ là “quá tầm với” so với Quintana, dù rằng, “còn nước, còn tát”.

Bánh trước chiếc xe đạp đua của Froome đã bị trượt ra khỏi mặt đường trơn trượt, dưới điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt. Sau cú ngã kéo theo cả cựu vô địch Tour de France Vincenzo Nibali (Italia, Astana), Froome nhận ra anh đang đối mặt với hiểm nguy trong khi chiếc xe của anh không thể tiếp tục sử dụng. Ngay lập tức, Thomas tình nguyện trao xe cho người đồng đội của mình để tiếp tục cuộc hành trình. Nhờ đó, Froome đã kịp bám đuôi nhóm các tay đua dẫn đầu – mà Bardet là người giành chiến thắng cuối cùng sau khi bỏ xa cả 3 đối thủ là Joaquim Rodriguez (Tây Ban Nha, Katusha), Alejandro Valverde (cũng của Tây Ban Nha, Movistar) và Louis Meintjes (Nam Phi, Lampre-Merida) với cùng khoảng cách 23 giây. Froome đã về đích ở vị trí hạng 9, thua Bardet 36 giây – và thua Quintana (cán đích ở vị trí thứ 5) 10 giây.
“Tôi nghĩ tôi đã cán lên vạch vôi trắng của đường đua và bị trượt bánh. Tôi đã mất bánh trước của chiếc xe đua của mình. Tôi vẫn ổn. Tôi đã may mắn khi không bị chấn thương gì nghiêm trọng. Tôi bị bong một chút da nhưng tôi vẫn cảm thấy khoan khoái khi khoảng cách 4 phút được gia tăng lên đôi chút. Thật tuyệt vời khi có những đồng đội bao bọc ở xung quanh cho đến vạch đích đến. Đây là cả một nỗ lực tuyệt vời và cảm giác cũng là rất tuyệt vời khi tiến gần đến Paris thêm 1 ngày nữa. Những biến cố trong ngày hôm nay một lần nữa chứng minh thực tế là giải đấu vẫn chưa khép lại. Một ca tai nạn có thể khiến mọi chuyện diễn biến theo một đường hướng khác hẳn. Tôi rất biết ơn khi mình không bị dính chấn thương. Chưa bao giờ ở Tour de France có 1 ngày yên lặng cả. Và ngày mai sẽ là rất khó khăn”, Froome bày tỏ.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu
-
“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: Sẽ không quay trở lại vì đẳng cấp cao hơn Poirier, McGregor rất nhiều
-
UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor
-
UFC 257: Conor McGregor vs Dustin Poirier II - “Biến mất trong 60 giây” hay kết liễu ở hiệp 1?
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục