Bản tin buổi sáng của tờ Il Corriere dello Sport tiết lộ là Francesco Totti đang cân nhắc chuyện rời khỏi Roma sau khi mâu thuẫn với Claudio Ranieri. Dĩ nhiên, có không ít người sẽ phì cười khi đọc thấy tin này bởi người ta quá biết sự trung thành của Totti, nhưng phản ứng sau đó của các CĐV Roma là một chút chau mày và cảm giác lo lắng lan tỏa…
Francesco Totti, vị thủ quân đầy quyền uy ở thành phố Vĩnh hằng đã ngày càng thất vọng với cách đối xử của ông thầy Claudio Ranieri. Dù Totti là người kiến tạo cơ hội cho Mirko Vucinic ghi 2 bàn cuối ở trận thắng Catania 4-2, thì anh trở thành khán giả trong phần lớn thời gian trận đấu kế tiếp trên sân Sampdoria. Roma đã dẫn bàn ở hiệp đầu nhưng thua ngược ở hiệp 2. Oái oăm thay, sau khi Roma bị thủng lưới phút 83, Ranieri vẫn không động tĩnh gì mà chờ đến tận phút 90+1 mới đưa Totti vào sân. Trong những phút ngắn ngủi trên sân, Totti chỉ va chạm với tiền vệ Angelo Palombo chứ không đủ thời gian tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành, dù Sampdoria chỉ còn 9 người trên sân.
![]() |
Francesco Totti (phải) bắt tay ông thầy Claudio Ranieri một cách miễn cưỡng. |
Tờ Il Corriere cho rằng Totti trở nên im lặng một cách khác thường khi dời lại lịch trình đăng góc bình luận của anh trên tờ báo xuất bản ở Rome.
Anh im lặng cũng phải, bởi bất cứ lời phàn nàn nào cũng có thể cho thấy anh không tán thành kế hoạch của HLV và gần như sẽ kết thúc sự nghiệp của mình trên băng dự bị.
Totti còn hợp đồng 4 năm với Roma trong vai cầu thủ và khi giải nghệ, anh sẽ nghiễm nhiên được ghế Giám đốc ở CLB. Đó là lý do mà anh chẳng bao giờ muốn rời khỏi nơi này sau khi đã gắn bó cả đời cho màu áo bã trầu. Nhưng tờ Gazzetta dello Sport cho rằng mâu thuận giữa cầu thủ với CLB ngày một nhiều khi anh thất vọng với việc Roma không trả Adriano về Brazil để làm giảm bớt áp lực cạnh tranh suất đá chính của tuyến tiền đạo.
Sampdoria đổ thêm dầu vào lửa
HLV Sampdoria Mimmo Di Carlo dường như muốn khoét thêm vào mối quan hệ đang rạn nứt giữa Totti và Ranieri, nên đã nói với cánh phóng viên là Totti lẽ ra phải được đá chính trên sân Sampdoria.
Khi được Ranieri tung vào sân phút 90+1, Totti đã quay lại băng ghế sau và nói đùa: “Này, trận đấu giờ mới bắt đầu sao?”. Bình luận về chuyện này, Di Carlo nói : “Trận đấu sẽ diễn ra theo cách khác nếu Totti và Daniele De Rossi đá chính. Khi ấy, Roma sẽ có đầy chất lượng trên tuyến tấn công. Tôi hiểu rõ lý do vì sao Francesco không cảm thấy hạnh phúc, nhưng nếu chúng tôi cứ phải săm soi mọi chuyện như thế thì có lẽ Sampdoria chẳng còn chơi gắn bó được nữa”.
Di Carlo cũng nhân tiện phản ánh lối chơi của Sampdoria thời hậu Cassano: “Bây giờ, chúng tôi chơi khác xa so với vài tháng trước. Chúng ta đang nghĩ về những điều đặc biệt diễn ra xung quanh CLB hơn là những việc đã xảy ra trên sân, nhưng Sampdoria giờ luôn hướng về phía trước”.
THANH NHƯ
Các tin, bài viết khác
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm