Hoàng tử thành Rome” Francesco Totti vừa cho biết anh và động đội đã sẵn sàng cho trận tiếp Manchester United trên sân nhà Olympico, bất chấp số phận ở bảng F đã rõ ràng - M.U và AS Roma giành hai vé vào vòng 16 đội.
Rõ ràng, trận thua tan nát 1-7 trước M.U ở mùa giải năm ngoái vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý các cầu thủ Roma - dù họ vẫn thường nói rằng: mọi chuyện đã là quá khứ…
Hãy nghe những tâm sự của thủ quân Roma - “hoàng tử” Totti - trước trận đấu đặc biệt này: “Trận đấu chẳng còn chút ý nghĩa nào với thứ hạng và số phận trong bảng F, nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa với chúng tôi. Nếu không có gì khác, trận đấu sẽ là một câu hỏi về chuyện phô trương thanh thế và giành chiến thắng thật ấn tượng của chúng tôi”.
Bản lĩnh, danh dự của các đại biểu Serie A đã được báo giới đặt lên bàn cân sau khi Roma thất thủ một cách đầy tủi hổ trước M.U ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League mùa trước tại Old Trafford (dù họ đã thắng trong trận lượt đi). Trước trận đấu đó, Totti từng cảnh cáo các cầu thủ M.U hãy coi chừng. Sau trận đấu, anh trở thành “hoàng tử” của một đoàn quân bệ rạc trở về thành Rome trong nỗi xấu hổ vô bờ bến. Ở mùa này, đã thua M.U trong trận lượt đi, Roma cần tìm lại một trận thắng để khôi phục lòng tự trọng.
Totti đã sẵn sàng ra sân trong trận đấu này - bất chấp việc anh vắng mặt trong buổi tập vì có triệu chứng bị cảm cúm. Anh đang trong quá trình hồi phục tốt chấn thương bàn chân – cái chấn thương khiến anh đã không thể ra sân đấu trong 1 tháng trời. Totti đã ra sân ngay từ đầu trong trận thắng Cagliari 2-0 và hòa Livorno 1-1 hồi tuần rồi, nhưng anh đều không thể chơi trọn 90 phút. Totti nói: “Tôi là người đầu tiên biết rằng mình vẫn chưa tìm lại 100% phong độ. Tôi cần phải chơi để tìm lại đẳng cấp thông thường của mình”.
Sporting Lisbon sẽ tiếp Dynamo Kiev trên sân nhà trong trận đấu còn lại cuối cùng của bảng F. Đây cũng chỉ là trận đấu thủ tục vì Sporting đã chắc chắn “dạt hàng” sang chơi ở cúp UEFA, còn Kiev bị loại. Dù vậy, người ta vẫn mong đại biểu Ukraine tìm được chiến thắng đầu tay để không quá mất mặt trên đấu trường châu Âu mùa này.
Ở bảng E, Rangers và Olympique Lyon sẽ tranh nhau chiếc vé cuối cùng vào vòng 16 đội (Barcelona đã giành trước một suất). Hiện cả hai đội đều có cùng 7 điểm. Rangers chỉ cần ít nhất một trận hòa là vượt qua đối thủ (nhờ ưu thế về chỉ số đối đầu trực tiếp). Ngược lại, Lyon cần phải thắng. Rõ ràng, cơ hội của Rangers là lớn hơn rất nhiều – và chính Lyon cũng công nhận điều này. Trận đấu còn lại của bảng E chỉ là trận thủ tục khi Barcelona tiếp VfB Stuttgart trên sân nhà Nou Camp.
Tại bảng G, Fenerbahce (8 điểm) và PSV Eindhoven (7 điểm) sẽ tranh nhau chiếc vé còn lại khi Inter Milan đã chắc suất. Fenerbahce chỉ phải gặp CSKA Moscow đã hết hy vọng (vì chỉ có 1 điểm), còn PSV phải tiếp Inter hùng mạnh. PSV buộc phải thắng và mong chờ Fenerbahce thua CSKA.
Lượt trận cuối cùng của bảng H: Arsenal – Steaua Bucharest; Slavia Prague - Sevilla.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Khóa chặt Kylian Mbappe, Bayern liệu có thành công?
-
Monte Carlo Masters: Djokovic sẵn sàng chịu dơ để… thành công, Karatsev đại chiến Tsitsipas
-
Lần đầu tiên lấy ngẫu nhiên mẫu thử doping VĐV dự giải quốc gia, kể cả bóng đá lẫn bóng chuyền
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Barca trở thành CLB giá trị nhất thế giới
-
Bayern “mạnh hơn” và có thể đánh bại Paris SG
-
Lewandowski đã chạy trở lại nhưng sẽ không đá nổi với PSG
-
Pochettino thúc giục PSG 'chơi chặt chẽ' để đánh bại 'đội bóng xuất sắc nhất thế giới' Bayern
-
Tuchel kêu gọi Chelsea 'giữ sự tập trung' trong tuần lễ quyết định cả mùa giải
-
Benevento - Sassuolo 0-1: Federico Barba phản lưới nhà, Sassuolo giành gọn 3 điểm