Tỷ số được ở ở phút 31 sau cú sút chép góc lạnh lùng của Sander Berge ở phút 31, chỉ vài phút trước khi VAR từ chối bàn thắng của Harry Kane trong một tình huống khá… khó hiểu. Khi Lucas Moura đột phá thẳng vào trung lộ, 2 chiếc áo sọc ép anh vào giữa và ngáng anh ngã từ ngoài khu cấm. Khi cầu thủ Brazil còn đáng chới với thì hậu vệ thứ 3 của Sheffield United ập vào phá bóng trúng người Moura văng vào khu cấm. Kane lập tức chớp thời cơ ngoặt bóng qua hậu vệ và đưa bóng lưới. Trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay Moura nên từ chối bàn thắng khiến HLV Mourinho phản ứng.


Đến phút 84, sau pha đột phá mạn sườn của Berge, Oliver McBurnie ung dung đệm bóng cận thành để hoàn tất màn trình diễn ấn tượng khi các chàng trai của Chris Wilder đã xuyên thủng mành lưới của đội khách Tottenham trong những tình huống luôn có 5-6 hậu vệ vây quanh Hugo Lloris.
Những nỗ lực của Harry Lane cuối cùng cũng giúp anh ghi bàn danh dự phút 90 sau cú nhả bóng điệu nghệ của Son Hueng min.
Chiến thắng đẹp mắt này giúp Sheffield United qua mặt Tottenham để chiếm vị trí thứ 7 với 47 điểm. Tottenham tụt xuống thứ 9 với 45 điểm.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính
-
Càng biến động, chủ Man.United càng… giàu lên
-
Bernardo Silva: “Giữa tôi và Man.City là mối quan hệ tôn trọng”
-
Chelsea và Barca gần đạt thỏa thuận về De Jong
-
Bất mãn tăng lên vì Ronaldo
-
Timo Werner rời Chelsea để trở lại với Leipzig
-
Thiago nghỉ 6 tuần, hàng tiền vệ Liverpool khủng hoảng
-
De Bruyne đưa ra “cảnh báo” đầu tiên
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?