Câu lạc bộ Tottenham Hotspur vừa lên tiếng tuyên bố sa thải ông Martin Jol khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội bóng. Tuyên bố này đến sau thất bại mới nhất của nhà cầm quân người Hà Lan này: thua Getafe 1-2 ở Cúp UEFA. Thông báo vào hôm thứ năm có đoạn viết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã yêu cầu ông Martin Jol và Chris Hughton (HLV đội một – PV) rút lui khỏi vị trí của họ ngay lập tức.
Đáp lời, ông Martin Jol – người đã đứng câm lặng trong suốt thời gian các học trò vật vờ trong trận đấu với Getafe vì tin đồn ông bị sa thải đã lan rộng khắp mọi góc của khán đài – lên tiếng: “Tôi có thể hiểu vị trí hiện tại của câu lạc bộ. Tôi đã thưởng thức quãng thời gian tuyệt vời tại đây. Tottenham là một câu lạc bộ đặc biệt và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ. Với tôi, các cổ động viên ở đây thật tuyệt vời. Sự ủng hộ của họ khiến tôi phải lên tiếng cảm ơn. Tôi sẽ không bao giờ quên họ”.
Trong hai mùa trải nghiệm trước cùng Tottenham, ông Martin Jol đã thất bại trong việc tìm kiếm một suất dự Champions League cho đội (cả hai mùa, Tottenham chỉ xếp thứ 3). Trong mùa này, Tottenham chỉ thắng 1 trong 10 trận tại Premier League (bất chấp việc ghi đến… 17 bàn thắng) và hiện đang xếp thứ 3 từ dưới lên.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta