* Harry Redknapp lên thay
Thất bại của Tottenham Hotspur ở Cúp UEFA (để thua Udinese 0-2 ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng) giống như giọt nước tràn ly, nó khiến cho Ban lãnh đạo Tottenham không thể nào tiếp tục kiên nhẫn với khả năng điều hành và cầm quân của HLV người Tây Ban Nha Juande Ramos.
![]() |
HLV Juande Ramos |
Đó là lý do hôm thứ bảy rồi, trang web Tottenham đã “rao giảng bài kinh kệ quen thuộc” về việc sa thải HLV có nội dung: “CLB có thể thông báo rằng, Giám đốc thể thao Damien Comolli, HLV trưởng Juande Ramos, các trợ lý Marcos Alvarez và Gus Poyet đã rời khỏi CLB ngay lập tức.
Các ông Clive Allen và Alex Inglethorpe sẽ tạm nắm quyền chỉ đạo trong trận đấu với Bolton. CLB đã yêu cầu được cho phép tổ chức thảo luận với HLV Harry Redknapp và phía Portsmouth đã miễn cưỡng đồng ý”.
White Hart Lane tiếp tục là “miền đất dữ” cho các nhà cầm quân lão luyện. Chỉ 8 tháng sau khi lên thay thế HLV Martin Jol, ông Ramos đã phải muối mặt ra đi dù đã mang về cho Tottenham chiếc Cúp Liên đoàn mùa giải 2007-2008. Từ đầu mùa giải 2008-2009 tới giờ, Tottenham dưới sự dẫn dắt của Ramos chưa giành được một chiến thắng nào và họ đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng Premier League. Đây là màn trình diễn tồi tệ nhất trong lịch sử Tottenham và nhiều người nhận xét với màn trình diễn này, khả năng rớt hạng của đội bóng thành Luân Đôn này không nhỏ.
Nhưng ai sẽ thay Ramos? Vài phút sau tuyên bố của phía Tottenham, Sky Sports News đã xác nhận HLV Redknapp sẽ rời Fratton Park của Portsmouth để ngồi vào “chiếc ghế nóng bỏng” ở White Hart Lane. Ông Redknapp có bình luận rằng ông nóng lòng mong chờ cơ hội này trong khi Tottenham chuyển cho Portsmouth 5 triệu bảng tiền đền bù. Nghĩa là, xét cả tình lẫn lý, đây chính là thời điểm đúng đắn để Redknap tiếp quản nhiệm vụ mới!
HLV Redknapp cho biết hôm thứ bảy: “Mọi chuyện sẽ hoàn tất vào tối nay và sẽ được lựa chọn phân loại rõ ràng, sáng ngày hôm sau, tôi sẽ nắm vị trí mới. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho tôi. Tottenham là một CLB lớn. Tôi yêu Portsmouth và tôi yêu khoảng thời gian làm việc của tôi ở đó. Chúng tôi đã có một số chiến tích, thành công tuyệt vời và tôi không thể cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng đây là một thương vụ lớn cho Portsmouth, là một cơ hội cho tôi nắm lấy và chờ xem tôi sẽ làm được gì”.
Sự lo lắng của Jande Ramos đã trở thành sự thật - ông đã bị sa thải.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Vẫn thói lăng nhăng, sao trẻ Man.City có nguy cơ đổ vỡ
-
Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục chạy marathon nhanh nhất ở Bến Tre
-
Phát triển phong trào wushu tại TPHCM
-
Griezmann khoe tóc mới, fan chê: 'Nhìn thấy ghê!'
-
Premier League săn đuổi các tuyển thủ Italia
-
Sôi động giải Bến Tre Marathon 2022
-
Tân HLV Man.United sẽ được chào đón bằng một màn… biểu tình?
-
Sporting Lisbon quyết nắm lấy cơ hội có Ronaldo
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Gareth Bale bất ngờ chọn “dưỡng già” ở Mỹ