Sau 3 năm, chiếc ghế Giám đốc thể thao của Damien Comolli ở Tottenham đang bị đe dọa.Ông ta đã tiêu nhiều tiền của CLB vào những bản hợp đồng chuyển nhượng mà cho đến nay rõ ràng là vô tích sự. Để cứu chiếc ghế của mình, Comolli phải gỡ gạc lại những khoản đầu tư ấy trong mùa hè này.
Chỉ trong vòng 18 tháng, 4 cuộc chiêu mộ Darren Bent, Younes Kaboul, Ricardo Rocha và Kevin-Prince Boateng đã ngốn hết của Tottenham 32 triệu bảng Anh. Bây giờ, cả 4 cộng lại có lẽ chỉ bằng nửa giá so với trước. Thế là năng lực làm việc của Giám đốc thể thao Damien Comolli bị mang ra mổ xẻ. Những vụ bất đồng với HLV trưởng Juande Ramos càng khiến cho Comolli bấp bênh hơn.
![]() |
Giá mua Darrent Bent (bên phải) vào mùa hè năm ngoái là 16,5 triệu bảng Anh. Bây giờ bán lại được bao nhiêu? |
Dư luận bảo: trong cuộc sống bóng đá đầy trắc trở này, khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ đang bị lũng đoạn bởi công nghệ bao bì vỏ hiệu, không có bất kỳ ai chính xác tuyệt đối trong việc tuyển mộ lực lượng. Kể cả Alex Ferguson, Wenger, Mourinho cũng có khi mang về CLB của mình một cầu thủ không hợp. Nhưng lâu thật lâu họ mới bị một lần, chứ không phải liên tiếp nhiều lần trong một thời gian ngắn như vị Giám đốc thể thao người Pháp của Tottenham.
Hậu vệ Gilberto (người Brazil) được đưa về hồi tháng 1 trong tình trạng thừa cân, thiếu thể lực. Giá chuyển nhượng là 1,8 triệu bảng Anh, nghe có vẻ rẻ nhưng thực ra là không rẻ đối với một cầu thủ đã 31 tuổi và chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với CLB cũ (Hertha Berlin). Boateng cũng được mua về từ Hertha Berlin vào mùa hè năm ngoái. Comolli đã chơi xộp chi luôn 5 triệu bảng Anh mặc dù Sevilla chỉ trả giá Boateng có 2 triệu rưỡi. Trước đó nữa, Comolli cũng đã chi tổng cộng 6,5 triệu bảng vào Danny Murphy và Mido, khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên.
Đó là một loạt sai lầm giữa những sai lầm của Comolli khi tuyển mộ lực lượng. Gilberto vừa ra sân ở lần đầu tiên đã phạm ngay sai sót, khiến Tottenham bị thủng lưới và thua cuộc trong trận đấu với PSV Eindhoven ở Cúp UEFA. Darren Bent (mua với giá 16,5 triệu bảng Anh, kỷ lục của Tottenham từ trước đến nay) hầu như chỉ ngồi dự bị trong suốt mùa giải, đến một vài trận chót mới được ra sân đều đặn và ghi bàn. Những Kaboul, Boateng, Murphy rõ ràng chẳng có gì nổi bật để giới mộ điệu nhớ tới. Như vậy rõ ràng là phí tiền.
Theo giới quan sát, Comolli không bị sa thải ngay lúc này chỉ vì Chủ tịch Daniel Levy luôn cho cấp dưới một cơ hội sửa sai, vì Tottenham không muốn xáo trộn chiến lược tuyển quân vào mùa hè này và vì chính Levy cũng chịu một phần trách nhiệm. Để mua một cầu thủ nào đó, cần phải có cái gật đầu của cả Levy lẫn John Alexander (có chức danh là thư ký CLB).
Tuy nhiên, Comolli đã biết nhiệm vụ của mình: phải làm sao bán được những cầu thủ do ông ta giới thiệu, gỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu cho Tottenham. Bán chứ không mua. Sắp tới, chuyện mua cầu thủ nào với giá bao nhiêu sẽ do HLV trưởng Ramos quyết định hoàn toàn, Comolli đứng sang một bên. Vào tháng 1 vừa qua, Ramos đã lần lượt từ chối tới 8 cầu thủ mà người ta đề nghị đưa về Tottenham.
Trước đây, cựu HLV Martin Jol cũng đã từng từ chối một số cầu thủ Comolli giới thiệu và đề nghị nhưng rốt cuộc vẫn phải nhận do "bị ở trên ấn xuống". Trong những lần bất đồng quan điểm với Comolli, Martin Jol hầu như luôn ở thế yếu do ở trên ủng hộ Comolli hơn. Bây giờ thì khác rồi. Sẽ phải khác. Bởi ai cũng đã thấy với Comolli thì Tottenham đã nhận được cái gì trong mùa bóng vừa qua, sau khi tiêu tốn hơn 40 triệu bảng Anh vào lực lượng.
Tottenham đông nhưng không thật tinh, họ chỉ về đích ở khoảng giữa bảng xếp hạng Premier League bởi họ mắc một căn bệnh không tài nào chữa khỏi: Rất nhiều trận họ ghi bàn trước mà vẫn không thắng. Căn bệnh ấy có một phần căn nguyên từ chính những vị như Comolli...
HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)
Chung kết Cúp FA: Portsmouth – Cardiff 1-0 | ||
Nếu có mặt Man.United, Liverpool, Chelsea hay Arsenal thì có lẽ chất lượng thi đấu đã khác hẳn. Nhưng dẫu sao thì Portsmouth và Cardiff cũng đã cố gắng hết sức mình trong trận chung kết Cúp FA trên sân Wembley vào hôm qua, 17-5.
Portsmouth chỉ ghi được một bàn vào lưới đối thủ thuộc bảng Championship (dưới Premier League của Portsmouth một bậc), nhưng một bàn cũng đủ để họ lần đầu tiên giành chức vô địch Cúp FA trong 69 năm nay. Ở phút thứ 22, tiền đạo người Nigeria Nwanko Kanu đi bóng qua cả hậu vệ cuối cùng lẫn thủ môn Cardiff nhưng lại dứt điểm trúng ngay cột dọc. Nhưng đến phút thứ 37, Kanu đã đền bù pha hỏng ăn đó bằng một bàn thắng. |
Một đội không được dự Champions League như Tottenham mà lại nhắm tới một tiền đạo tầm cỡ như Samuel Eto’o, liệu có phải là… "đua đòi" quá hay không? Câu trả lời là không.
Trong những tuần lễ gần đây, hầu như cứ mỗi lần giới mộ điệu Man.City nhận được một tin mừng thì y như rằng sau đó, họ lại nghe một…tin buồn. Nhờ bảng xếp hạng fair-play, Man.City sẽ được dự Cúp UEFA từ vòng loại sơ bộ thứ nhất. Thông tin đó được loan báo hôm thứ Sáu 16-5. Tuy nhiên, Man.City sẽ không có lợi thế sân nhà. |
Các tin, bài viết khác
-
Liverpool sẵn sàng mất Alisson 5 trận
-
Guardiola tiết lộ bí quyết giúp Man City toàn thắng 19 trận là… “có thật nhiều tiền”
-
Tuchel cố gắng giải bài toán tấn công trước cuộc gặp Man Utd và Liverpool
-
Cha của thủ môn Alisson chết đuối ở Brazil
-
Jose Mourinho nguy cơ bị sa thải khi cầu thủ Tottenham nản lòng
-
Đội trưởng Man.City hé lộ “buổi nói chuyện truyền cảm hứng”
-
HLV Bielsa tiết lộ lý do trì hoãn gia hạn hợp đồng
-
Người hâm mộ Man.City có thể dự tiệc mừng vô địch
-
Mourinho: “Đội ngũ huấn luyện của tôi giỏi nhất thế giới”
-
Solskjaer: “Chức vô địch chưa được quyết định”