Tottenham hãy bán Harry Kane đi, nếu có thể!

Sau khi Harry Kane ghi bàn duy nhất giúp Tottenham thắng Fulham với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó giúp cá nhân anh có bàn thứ 266 cho Tottenham, cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB của huyền thoại Jimmy Greaves. Cột mốc này càng ý nghĩa hơn với tiền đạo 29 tuổi khi nó diễn ra trong trận thứ 300 của anh tại Ngoại hạng Anh. Đồng thời, cũng giúp đội bóng của HLV Antonio Conte tạm quên thất bại 2-4 trước Man.City cách đây vài ngày.
Harry Kane mừng pha ghi bàn đi vào lịch sử Tottenham.
Harry Kane mừng pha ghi bàn đi vào lịch sử Tottenham.

Nhưng Kane càng giữ được khao khát và những mộng mơ của mình, thì Tottenham càng nên để anh ra đi ở thời điểm này, khi mà Kane đang xem xét tương lai vốn chẳng còn quá nhiều cho thời đỉnh cao của anh. Hợp đồng của tiền đạo đội tuyển Anh với Tottenham còn đến năm sau, nhưng vào tháng 7 này, Kane đã 30 tuổi. Giữ Kane ở lại thêm một năm, liệu có còn cơ hội nào giành danh hiệu hay không khi Tottenham hiện ngổn ngang công cuộc tái thiết dưới thời Conte. Để Kane đi sớm, Tottenham mới thu phí chuyển nhượng. Vậy là đưa Kane lên sàn chuyển nhượng là tốt cho cả 2.

Mùa hè năm 2021, Harry Kane đã muốn ra đi. Anh bỏ tập, và thậm chí còn bày tỏ ý kiến. Nhưng chủ tịch Daniel Levy không nhượng bộ. Mọi thứ cũng nhanh chóng đi vào lãng quên vì dường như thời điểm đó Kane vừa trải qua một kỳ Euro 2020 không được như ý sau khi tuyển Anh thua Italy trong trận chung kết. Bên cạnh đó, việc Conte xuất hiện khiến cho niềm tin của Kane về một danh hiệu tập thể cũng tăng lên. Anh quyết định ở lại và đó chắc chắn không phải là quyết định khôn ngoan.

Giờ mọi thứ đã khác. Kế hoạch của Conte chưa đạt được gì và Kane thì đã thêm 2 tuổi, sắp qua thời đỉnh cao. Chủ tịch Levy có lẽ cũng chẳng còn quyết tâm giữ Kane nữa vì cá nhân ông đang bị CĐV Tottenham yêu cầu từ chức. Hơn nữa, giữ Kane thì có nguy cơ hè năm sau mất trắng. Tất nhiên, Kane không hẳn là không có trách nhiệm trong chuyện này bởi nói cho cùng, chuyện đi hay ở cũng có một phần từ quyết định của anh. Có vẻ như Kane cũng không đủ quyết tâm để rời London, cũng có thể anh có tầm nhìn không chuẩn xác về triển vọng của Tottenham nên vẫn hi vọng ở lại thì sẽ có danh hiệu. Thực tế thì đội bóng của Conte vẫn còn cơ hội vào tốp 4, vẫn đang còn thi đấu ở FA Cup và Champions League. Chỉ có điều, bao nhiêu năm qua Tottenham vẫn vậy thôi, cứ đến gần vinh quang thì lại tự …quay đầu.

Nhưng việc tạo ra kỷ lục có thể là cơ hội tốt để Kane chia tay trong thanh thản?

Nhưng việc tạo ra kỷ lục có thể là cơ hội tốt để Kane chia tay trong thanh thản?

Việc tạo ra kỷ lục về ghi bàn trong lịch sử CLB có thể là cơ hội tốt để Kane ra đi trong thanh thản. Anh đã là huyền thoại dù có hay không có danh hiệu. Kane vẫn đang có đẳng cấp đủ để thuyết phục Man.United quyết định bỏ tiền chiêu mộ. Mức giá 80 triệu bảng dự kiến cho Kane cũng không quá lớn so với một đội bóng đang cần tiền đạo như chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, kể từ sau thương vụ mua Berbatov, mối quan hệ giữa Man.United và Tottenham không được tốt cho lắm vì chủ tịch Levy là người không dễ bỏ qua chuyện cũ.

Nhưng thực tế là Kane không nên ở lại. Những gì tốt nhất của Tottenham dường như đã ở thời kỳ Pochettino còn dẫn dắt. Đội bóng hiện nay cần một luồng gió mới về nhân sự, theo mô hình của Arsenal hơn là cố gắng gia hạn với những cựu binh như Kane hay Son Heung-min. Đã có đến 3 HLV mới sau khi Pochettino ra đi, mà mọi thứ không ổn. Di sản của HLV người Argentina để lại dù to lớn đến đâu thì vẫn không còn phù hợp. Bán đi một tượng đài như Kane, cũng là kiểu thông điệp cải tổ không có gì rõ ràng hơn.

Không thiếu các trường hợp bán đi huyền thoại của mình mà vẫn thành công, tiêu biểu như Liverpool, Barcelona hay Juventus. Nói cho cùng, là huyền thoại hay không thì cũng đến lúc…phải già.

Tin cùng chuyên mục