Diego Costa lần đầu tiên phải ngồi dự bị cho dù vẫn đủ sức khỏe ra sân và là người đã ghi bàn giúp Chelsea thắng ở trận đấu tuần trước. Quyết định của HLV Mourinho có thể gây nhiều tranh cãi nhưng rõ ràng, nếu như có mặt trên sân thì chưa chắc Costa đã làm được gì trong một trận đấu mà bàn thắng luôn ở quá xa với 2 đội.
Xa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tổng cộng 2 đội chỉ có 14 cú sút trong đó phía Tottenham là 9. Chỉ có 5 lần bóng đi đúng hướng, phía Chelsea là 1. Đây không phải là một trận đấu cởi mở. Thậm chí, HLV Pochettino sau trận đấu còn ngợi ca các cầu thủ của mình là “những người anh hùng” khi đã dốc sức cho một trận đấu quá khó khăn.

Eden Hazard (phải, Chelsea) trước sự ngăn cản của trung vệ Toby Alderweireld (Tottenham).
Những pha bóng nguy hiểm nhất, cũng đến từ rất xa, với các cú sút ngoài vòng cấm địa. Một cuộc chiến thực thụ diễn ra ở khu trung tuyến khi Chelsea sử dụng đến 6 tiền vệ trong khi phía Tottenham, tiền đạo duy nhất của họ là Harry Kane luôn lùi về giữa sân tranh bóng. Là đội chiếm ưu thế trong tấn công nhưng mỗi khi Chelsea có bóng bên phần sân thì ít nhất 8 cầu thủ Tottenham bủa vây khu vực cầu môn của thủ thành Lloris để ngăn chặn các pha phối hợp. Sự chặt chẽ gần như bóp chết các diễn biến của trận đấu và khiến cho cầu thủ đá tiền đạo duy nhất trong trận này là Kane cũng chỉ có 40 lần chạm bóng trong đó chỉ 1 lần ở khu cấm địa của Chelsea. Đây là trận thứ 13 Tottenham bất bại nhưng Harry Kane không có có dịp ghi bàn thứ 9 sau 6 trận liên tiếp.
***
Ai đã thành công trong trận đấu này? Sự vắng mặt của Costa là đương nhiên khi mà ý đồ của Chelsea quá rõ ràng: kiếm 1 điểm. Pedro và Hazard thay phiên nhau nhô cao nhưng họ hiếm khi dẫn bóng đi thẳng vào khu cấm địa trong tình huống đơn độc. Hazard không có cú sút nào còn Pedro, “bắn” được 2 quả đều ở khoảng cách ngoài 20m.
HLV Mourinho không thể coi thường sự nguy hiểm ở tuyến giữa trẻ trung của đội chủ nhà. Ông dùng một loạt các tiền vệ có kỹ thuật tốt nhất của mình như Hazard, Oscar, Fabregas, Willian chỉ để ngăn chặn khả năng đá tốc độ của Erikssen, Dyer, Dembele. Lựa chọn ấy có thể khiến Costa tức giận nhưng trong trường hợp này, Mourinho đã đúng. Chỉ có điều, như ESPN đánh giá, sự cẩn trọng của Mourinho làm cho quá trình cải thiện của Chelsea trở nên chậm hơn một chút nữa. Nhưng ở góc độ khác, BBC lại cho rằng đây là trận đấu tốt nhất của Chelsea trong mùa ở cả 2 khía cạnh: chiến thuật và tinh thần. Họ đã không để lọt lưới trận thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường. Họ tuân thủ yêu cầu của Mourinho về một trận hòa theo cách của những chiến binh. Sự tức giận của Costa trở nên lạc lõng và không được giới quan sát đánh giá cao vì điều đó. 1 điểm trước Tottenham, đội bóng từng thắng 5-3 ở thời điểm họ mạnh nhất hồi đầu năm, đâu phải là thất bại.
Trong khi đó, với Tottenham, 1 điểm cũng chẳng quá tệ nhất là khi họ có những pha bóng có thể thay đổi được bảng tỷ số nhưng thủ thành Bergovic đã chơi xuất sắc. Từ đầu giải đến nay, Tottenham hòa đến 6 trận nên việc bị Chelsea cầm chân không phải là bất ngờ. Hơn nữa, sau khi đã trải qua một chuyến đi dài từ Azerbaijan trở về sau trận đấu ở Europa League, sức lực của các cầu thủ Tottenham cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Đăng Linh
Các tin, bài viết khác
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United
-
Bế tắc ở Anfield, Man.United bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi