Nếu Totteham Hotspur lại để thua trên sân nhà White Hart Lane trong trận đấu vào chủ nhật này trước tân binh Hull City, điều đó có nghĩa là các học trò của ông thầy người Tây Ban Nha Juande Ramos sẽ có thêm… 2 tuần tiếp tục xếp ở vị trí cuối bảng. Điều đó là trái ngược hoàn toàn với thực lực thật sự của Totteham - vốn chỉ thua “tứ đại gia” Premier League.
Sau 6 trận đầu tiên, Tottenham chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm (không thắng nổi một trận đấu nào - 2 trận hòa, 4 trận thua). Đó là màn khởi đầu tồi tệ nhất của họ trong vòng 53 năm qua. Hiện tại, Tottenham đang “sánh ngang” với đội bóng hạng tư Grimsby về “thành tích kỳ quặc” - cả hai đều chưa tìm được chiến thắng ở giải vô địch nội địa mà mình đang tham gia.
![]() |
Juande Ramos đối mặt với áp lực. |
Sự thật là, kể từ khi đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên đoàn hồi tháng 2 năm nay, Tottenham chỉ giành được 3 chiến thắng trong tổng số 18 trận đấu ở đấu trường Premier League. Điều đó khiến áp lực mỗi lúc một đè nặng lên HLV Ramos. Nếu thua Hull City vào chủ nhật này, Tottenham buộc phải “chịu khó” nằm cuối bảng xếp hạng cho đến khi họ đấu với Stoke City vào ngày 19-10.
Dù vậy, ông Ramos vẫn lên tiếng khẳng định: “Ở thời điểm khó khăn này, chúng tôi phải lạc quan và tích cực. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ nhưng là những người chơi có chất lượng và tôi tin tưởng vào đội bóng. Tuy nhiên, vì họ còn trẻ, áp lực đối với họ là rất lớn và họ chưa tự tin. Tôi chắc chắn khi chúng tôi thắng hai hay ba trận đấu, tình trạng này sẽ thay đổi”.
Sau khi chia tay bộ đôi săn bàn hàng đầu là Dimitar Berbatov và Robbie Keane, cùng với Jermain Defoe, Tottenham có những gương mặt mới gia nhập như tiền đạo Nga Roman Pavlyuchenko, tiền vệ Croatia Luka Modric. Tuy vậy, HLV Ramos vẫn chưa thể vận dụng tối đa sự nguy hiểm của Pavlyuchenko và Modric, 2 cầu thủ chơi khá nổi bật ở Euro 2008.
Sau thất bại 0-2 trước Portsmouth hồi tuần trước, trợ lý Gus Poyet có nói Pavlyuchenko và Darren Bent có lối chơi quá giống nhau nên không thể phối hợp cùng nhau, do vậy, khi sử dụng người này thì phải “cất” người kia (sinh ra tình trạng Tottenham đá với 1 tiền đạo cắm). Trong khi đó, Modric than vãn rằng anh vẫn chưa thích nghi được lối chơi với đồng đội.
Cũng trong chủ nhật này, Chelsea (đầu bảng) sẽ tiếp đội bóng đang tạm xếp thứ 3 là Aston Villa với đội hình “thủng lỗ chỗ” vì chấn thương. Dù sao, Chelsea đang đón nhận tin vui vì chấn thương của Didier Drogba không phải tồi tệ như lo lắng ban đầu. Chấn thương mà Drogba dính trong trận đấu với CFR Cluj giữa tuần rồi chỉ khiến anh ngồi ngoài sân trong 4 tuần thay vì 3 tháng…
Chelsea cho biết: “Didier Drogba bị trật mắt cá và đầu gối khá nặng. May mắn thay, đó không phải là những chấn thương nặng làm gãy xương hay rách gân. Anh sẽ không phải trải qua phẫu thuật để điều trị. Chúng tôi sẽ quan sát kỹ càng anh ấy trong 2 hoặc 3 tuần trước khi đánh giá rằng anh sẽ ngồi ngoài bao lâu. Nhưng chắc chắn sẽ chỉ là vài tuần, không phải vài tháng”.
Tuy nhiên, Chelsea sẽ phải chơi với Aston Villa vào chủ nhật này mà không có Drogba, Michael Essien, Joe Cole và Ricardo Carvalho. Trong khi đó, tình trạng thể lực của Ashley Cole, John Terry và Alex cũng đang gặp vấn đề…
- Các trận đấu khác:
Manchester City - Liverpool
Everton - Newcastle United
West Ham United - Bolton Wanderrers
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United