
Cuộc phiêu lưu của Petra Martic tại Toray Pan Pacific Open 2012 đã kết thúc. Cô gái 21 tuổi người Croatia vừa thua tay vợt kỳ cựu Nadia Petrova (Nga, hạng 18) với điểm số 6/7 (2-7), 7/6 (7-1), 4/6 trong một trận đấu ở vòng 3 giải đấu diễn ra tại Tokyo - sau khi gây ra hiệu ứng đình đám bằng chiến thắng trước Petra Kvitova (CH Séc, hạng 5) ở vòng 2. Martic đã bị loại, nhưng những dấu ấn mà cô để lại sẽ còn bàn cãi trong một thời gian dài…

Petra Martic
Kể từ khi tách ra khỏi Liên bang Nam Tư (cũ), làng quần vợt Croatia chưa bao giờ giới thiệu được một tay vợt nữ ấn tượng nào, dù họ có rất nhiều tay vợt nam giàu tài năng như: Goran Ivanisevic, Ivan Ljubicic hay gần đây là Marin Cilic. Thế nên, việc Martic gây ra những bất ngờ “vô cùng dễ thương” trong thời gian gần đây được đánh giá là “sự khởi sắc nho nhỏ của quần vợt nữ Croatia”. Dù đã chuyển sang chơi quần vợt chuyên nghiệp từ năm 2008, cái tên Martic mới chỉ được nhắc đến nhiều kể từ đầu mùa giải năm nay. Với những màn trình diễn khá ấn tượng trong thời gian gần đây, Martic được xem là “một hình ảnh tương lai tươi sáng” của quần vợt nữ Croatia.
Các kết quả đáng chú ý khác - Sara Errani (Italia) - Marion Bartoli (Pháp) 3/6, 6/2, 6/2 |
Trước khi đến với Toray Open 2012, Martic đã có 3 trận thắng đáng kể trong mùa giải năm nay. Ở giải BMW Malaysia Open diễn ra hồi tháng 2, Martic đã lần lượt đánh bại Shuai Peng (lúc đó đang xếp hạng 19) và hạ cựu số 1 người Serbia Jelena Jankovic (hạng 14) - những trận thắng đầu tiên trước các tay vợt thuộc Top 20 thế giới. Sau đó, ở giải vòng 2 giải Roland Garros hồi tháng 6, Martic lại hạ Marion Bartoli (hạng 8) ghi chiến thắng đầu tiên trước một tay vợt thuộc Top 10.
Sau khi hạ Andrea Petkovic (Đức, hạng 62) với điểm số 0/6, 6/4, 6/3 ở vòng 1, Martic tiếp tục ghi dấu ấn khi loại cựu vô địch Wimbledon - Petra Kvitova ở vòng 2 bằng chiến thắng thuyết phục với điểm số 6/4 trong cả 2 ván. Đây cũng chính là chiến thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Martic khi lần đầu tiên cô khuất phục một tay vợt thuộc Top 5.
Martic cho biết: “Tôi đã bị dính chấn thương ở Paris. Tôi rất hạnh phúc khi mình đã quay lại thi đấu trong thời gian gần đây. Hiện tại, tôi đang thi đấu theo đẳng cấp mà tôi mong muốn. Tôi đã quyết định đến với Toray Pan Pacific Open 2012 chỉ để hưởng thụ giải đấu này, bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay cả khi tôi để thua 0/6 trong ván đầu tiên trước Petkovic, tôi vẫn muốn tiếp tục thi đấu mà không chịu áp lực, chỉ thưởng thức những khoảnh khắc của mình. Để rồi tôi bắt đầu đạt được phong độ cao và giành được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của mình!”.
TIỂU SIÊU