Sáng qua 15-12, giải đấu quan trọng nhất của làng quần vợt Việt Nam đã khởi tranh tại cụm sân quần vợt Phú Thọ với sự tham dự của 8 tay vợt nam, 8 tay vợt nữ hàng đầu quốc gia. Nét mới của giải năm nay khi BTC đã mời trọng tài quốc tế người Thái Lan Wannawit Srirasa sang làm Tổng trọng tài của giải. Đây được xem là lần đầu tiên, một giải thi đấu quần vợt quốc gia mời trọng tài nước ngoài qua điều hành.
![]() |
Tay vợt Quốc Khánh trong trận thắng chật vật Thanh Hoàng. |
Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) bày tỏ: “Tại các giải trong nước thời gian vừa qua cũng có nhiều sai sót nên chúng tôi quyết định mời trọng tài nước ngoài sang điều hành, nhằm đảm bảo tính công bằng hơn. Bước đầu, VTF có thể phải sử dụng trọng tài nước ngoài nhờ vào uy tín của họ. Sau đó, khi VTF bồi dưỡng, sắp xếp lại đội ngũ trọng tài trong nước thì chúng tôi không mời trọng tài nước ngoài nữa. Vì hiện tại, VTF đang chuẩn hóa, phân cấp các trọng tài trong nước thông qua các lớp học, tập huấn”.
Trong ngày thi đấu đầu tiên, không có gì bất ngờ xảy ra khi các tay vợt mạnh đều giành chiến thắng cách biệt 2-0. Chỉ duy nhất trận đấu đơn nam tại bảng A giữa 2 cựu binh trên U30 Quốc Khánh (Tanimex TPHCM) và Thanh Hoàng (Quân đội) diễn ra khá hấp dẫn, kéo dài trong 3 ván đấu. Sau khi thắng ván đầu 6/4, Quốc Khánh thua lại 2/6 buộc trận đấu phải bước vào ván quyết định. Bị dẫn trước 3/2, Quốc Khánh thắng liền 3 game dẫn lại 5/3 và thắng luôn với điểm số 6/4. Do cùng bảng còn có tay vợt số 1 Việt Nam Đỗ Minh Quân, nên chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào bán kết Thanh Hoàng sẽ giúp cơ hội đi tiếp của Quốc Khánh rất lớn. Không nằm ngoài dự đoán, Minh Quân dễ dàng đánh bại Thái Luận 2-0 (6/2, 6/4) trong trận còn lại của bảng.
Kết quả bảng B nam: Minh Tuấn (Đà Nẵng) - Anh Khoa (Quân đội) 2-0 (6/4, 6/3); Hồ Huỳnh Đan Mạch (Bình Dương) - Thành Đông (Bình Dương) 2-0 (6/2, 6/2).
Bảng A nữ: Đài Trang (TPHCM) - Ngọc Vân (TPHCM) 2-0 (6/0, 6/2); Thanh Bình (Đà Nẵng) - Đan Thi (Đà Nẵng) (7/6, 0/1, bỏ cuộc).
Bảng B nữ: Lam Anh (TPHCM) - Bội Ngọc (TPHCM) 2-0 (6/0, 6/0); Tâm Hảo (TPHCM) - Phi Khanh (TPHCM) 2-0 (6/2, 6/1).
Quang Trực
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn