Khi Lance Amstrong chính thức thừa nhận đã sử dụng doping để có thành tích trong các cuộc đua vòng quanh nước Pháp, thế giới thể thao mất đi một hình tượng đẹp về nỗ lực vươn lên. Và khi mới đây 4 phát súng của “người không chân” Oscar Pistorius vang lên để kết liễu cô bạn gái thì không những giới thể thao mà rất nhiều người bàng hoàng về tính trung thực của một nhân cách thể thao.
Hình tượng Lance Amstrong vượt qua căn bệnh ung thư để nhiều lần đoạt danh hiệu Tour de France, các danh hiệu Olympic và nhiều giải đấu khác khiến cho tay đua này trở nên vĩ đại trong môn thể thao đòi hỏi sức bền bỉ này. Chỉ mỗi việc vượt qua căn bệnh ung thư quái ác, quay lại đường đua và tiếp tục đoạt thành tích đỉnh cao khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng sự vĩ đại ấy đã sụp đổ chóng vánh khi chính Amstrong đã thừa nhận rành rẽ việc “gian lận thô bỉ nhất” trong thể thao như thế nào. Cứ tưởng đó là sự sụp đổ quá lớn, vậy mà giờ thì “người không chân” Pistorius có vẻ như còn gây rúng động hơn gấp nhiều lần.
Thông tin mới nhất về “vụ ngộ sát” mang tên Oscar Pistorius là cảnh sát đã tìm thấy một chiếc gậy ricket dính máu trong nhà anh này. Điều này, theo suy luận của cơ quan điều tra, là Oscar chủ định giết bạn gái chứ không phải ngộ sát “do tưởng lầm bạn gái là kẻ trộm”.
Pistorius là vận động viên khuyết tật đầu tiên được thi đấu ở Olympic. Anh nổi tiếng là người có ý chí khi giỏi nhiều môn thể thao dù sinh ra đã không có xương ống chân. Oscar từ khi thi đấu thể thao đã gắn liền với “đôi chân” bằng sợi carbon. Ở Olympic 2012, Oscar lọt vào chung kết 400m. Ngay sau đó anh đoạt huy chương bạc 200m, huy chương vàng nội dung 4x100m, đồng thời lập một kỷ lục khác ở Paralympic.
Trước đó, khi vừa 17 tuổi, Oscar đã đoạt huy chương vàng ở Olympic 2004 và tại Olympic Bắc Kinh 2008 anh đoạt 3 huy chương vàng. Oscar Pistorius trở thành biểu tượng tại Nam Phi về ý chí và nghị lực phi thường. Biệt danh “người không chân” đã đưa anh trở thành người được rất nhiều thế hệ trẻ ngưỡng mộ. Một vận động viên lành lặn muốn có thành tích tại Olympic đã là điều mơ ước, vậy mà với đôi chân bằng sợi carbon, Pistorius đã khiến cho nhiều vận động viên khác phải rơi lại phía sau trong cuộc đua, nhất là khi anh được Ủy ban Olympic quốc tế đặc cách thi đấu với các vận động viên bình thường khác.
Từ nghị lực vươn lên phi thường ấy, Pistorius trong mắt mọi người đã là một nhân cách thể thao đáng noi theo. Nhưng khi vụ án “ngộ sát” bạn gái diễn ra, sự thật ngày càng được phơi bày hết sức oái ăm. Có nguồn tin đưa khá chi tiết khi cho biết Pistorius là người… nghiện súng khi đi ngủ với khẩu súng ngắn trên giường và khẩu súng trường trên cửa sổ. Và việc “nặng tay” với cô bạn gái người mẫu cũng là “thói quen” thường xuyên của anh chàng này…
Chỉ trong chưa đầy một năm, thế giới thể thao chứng kiến 2 biểu tượng sụp đổ. Thành tích trong thể thao có thể rồi sẽ dần lùi xa theo dòng lịch sử nhưng khi đã trở thành những hình tượng về nhân cách thì sự sụp đổ ấy gây tổn thương quá lớn trong lòng người hâm mộ. Mong rằng sẽ không còn một trường hợp nào khác nữa để thế giới thể thao ngày càng trong sáng hơn.
PHƯƠNG NAM