10 trận đấu của vòng 35 diễn ra cùng giờ và gói gọn trong ngày Chủ nhật là một cơ hội lớn để Milan hy vọng thu ngắn được cách biệt với vị trí thứ 4, trong lúc Inter cũng nuôi tham vọng kết thúc sớm sủa cuộc đua giành scudetto của họ.
BƯỚC NGOẶT CỦA CUỘC ĐUA?
Vòng 35 chắc chắn là thời điểm bước ngoặt cho Milan trong tiến trình giành suất dự Champions League. Nếu Fiorentina vấp ngã trước Sampdoria, Milan sẽ thu hẹp được khoảng cách còn 1 điểm so với ngôi thứ 4 khi họ quyết thắng trên sân Livorno. Chưa hết, Milan còn hy vọng Roma sớm từ bỏ cuộc đua trong trận đấu với Torino để Inter sớm đăng quang vô địch và dễ dàng buông thả cho chính Milan trong trận derby vào tuần tới… Liệu tất cả những kỳ vọng đó có trở thành hiện thực?
![]() |
Tiền đạo Inter Milan Julio Ricardo Cruz đánh đầu trước cầu môn Cagliari. |
Quả là cơ hội đoạt ngôi thứ 4 vốn rất mờ nhạt của Milan có thể sáng sủa trở lại nếu những kết quả trên trở thành sự thật, nhưng chí ít, ở lượt đấu này, Milan có thể ở vào thế "tọa sơn quan hổ đấu" khi Fiorentina mỏi mệt ở Cúp UEFA phải tiếp đón đối thủ đang chơi lên chân như Sampdoria. Fiorentina đã chứng tỏ một phong độ đáng nể mùa này khi vừa bận rộn ở Cúp châu Âu vẫn đủ sức quật ngã Palermo tuần qua, song liệu họ có thể duy trì được sức bật trên sân nhà (thắng 11 trong 17 trận) sau chuyến làm khách trên sân Scotland vào rạng sáng thứ Sáu. Sampdoria thì ngược lại, có đến 1 tuần để chuẩn bị cho cuộc chiến này khi họ đang chơi với phong độ của nhà vô địch: Thắng 6 và hòa 1 trong 8 trận gần đây. Một kết quả hòa có lẽ là hiện thực trong cuộc đọ sức giữa Mutu và Cassano.
Nhưng nếu 2 con hổ dữ bất phân thắng bại thì đó cũng là điều đáng lạc quan với Milan. Dù phải chơi trên sân khách, Milan vẫn tràn trề hy vọng thắng trước một Livorno đang chiến đấu trụ hạng và vất vả với phong độ tệ hại: chỉ kiếm đúng 4 điểm trong 8 trận gần đây. Rossoneri có vẻ đã hồi phục sức mạnh tấn công của mình khi đè bẹp Reggina tuần qua đến 5-1, trong đó có 3 bàn của Ricardo Kaka. Nhuệ khí lên cao của kẻ đang lâm vào đường cùng sẽ càng khiến Milan trở nên nguy hiểm và với sự trở lại của Kaka, Inzaghi, Pato, họ hoàn toàn có thể hoàn thành chỉ tiêu giành 3 điểm trận này.
BẤT NGỜ Ở SAN SIRO HAY OLIMPICO?
Inter và Roma đều được chơi trên sân nhà nhưng họ chẳng thể xem nhẹ các đối thủ Cagliari và Torino vốn đang quyết tâm trụ hạng. Khoảng cách 6 điểm trong cuộc đua giành Scudetto có thể khiến Roma nản chí trong chặng đường cuối, trong lúc nó kích động Inter nỗ lực hơn khi danh hiệu đã cận kề. Tiền đạo Julio Cruz của Inter hy vọng sẽ sút tung lưới Cagliari để làm tròn con số 100 bàn thắng mà anh ghi được ở Serie A. "Bàn thắng đó sẽ là bàn quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi nếu Inter thắng được Scudetto. Chúng tôi đang có điểm số thuận lợi, nhưng chúng tôi sẽ không phạm sai lầm khi nghĩ rằng mình đã vượt qua vạch đích".
Cagliari tất nhiên không phải là đối thủ dễ xơi lúc này khi họ nhảy vọt từ vị trí cuối bảng lên hạng 15 chỉ trong vòng 2 tháng. Thắng 4, hòa 2 và chỉ thua đúng 1 lần trong 7 trận, Cagliari thực sự thách thức năng lực của Inter khi tiền đạo Robert Acquafresca cả gan tuyên bố: "Inter, tôi sẽ đánh bại các bạn". Tiền đạo ghi 9 bàn mùa này là sở hữu chung giữa Cagliari và Inter, nhưng anh nói:"Tôi chỉ muốn chơi cho Cagliari. Để trụ hạng an toàn, chúng tôi cần đến 39 điểm và sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu càng sớm càng tốt".
Trong lúc HLV Luciano Spalletti gắng gượng động viên tinh thần các cầu thủ Roma thì ai cũng biết, họ chẳng còn chút cơ may nào san lấp khoảng cách 6 điểm trong 4 lượt cuối. Ngay chính đội trưởng Francesco Totti cũng thừa nhận Roma chỉ còn đúng 1% cơ hội để đoạt scudetto thì quả là khó để các cầu thủ còn lại gắng sức giành chiến thắng trước một Torino đang liều mạng để săn tìm điểm số. Torino để thua đến 6 trong 7 trận gần đây, nhưng đã chơi rất hay trong trận thua Inter quân qua.
Tân HLV Gianni De Biasi tự tin sẽ giúp đội giành suất trụ hạng mà không phải trông chờ vào kết quả của các cặp đấu khác. Ông nói: "Chúng tôi sẽ tự tay viết nên vận số của chính mình. Chúng tôi đang ở một vị thế khá nhạy cảm và có thể thấy đội bóng tin tưởng vào những gì họ có thể làm được. Hôm Chủ nhật, tôi đã chứng kiến Torino chơi như một thể thống nhất, các cầu thủ hỗ trợ nhau trên mọi khoảng sân. Họ đã thể hiện kiểu trình diễn tuyệt vời và đó là tiêu chuẩn mà chúng tôi nhắm đến vào mỗi cuối tuần". Cả Cagliari lẫn Torino đều rất quyết tâm tranh đấu vì thế giới chuyên môn không loại trừ bất ngờ sẽ diễn ra ở San Siro hoặc Olimpico.
Trong các cặp đấu còn lại, Udinese tiếp Catania và Juventus chào đón Lazio là những điểm nóng trong đêm. Udiense sẽ thể hiện quyết tâm tranh đoạt suất dự Champions League của mình như thổ lộ của tiền đạo Antonio Di Natale: "Chúng tôi vẫn còn tin vào cơ hội của mình cho đến khi người ta bảo rằng chúng tôi đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua". Còn Juventus, cơ hội giành ngôi á quân vẫn còn trước mắt HLV Ranieri khi Lazio thực sự không còn động lực và đang tập trung cho trận quyết chiến với Inter ở Cúp Italia.
THANH NHƯ
BERLUSCONI mở đường cho người Mỹ mua ROMA | ||
Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi phát biểu trên đài truyền thành Italia hôm thứ Tư là ông sẵn lòng mở rộng cửa chào đón nếu tỷ phú người Mỹ George Soros thực sự có ý định đầu tư mua lại CLB AS Roma.
Tuần qua, Roma đã loan báo là người đại diện của công Italpetroli SpA, vốn đang sở hữu 67% cổ phần của CLB, đã gặp gỡ một "nhóm đầu tư đầy tiềm năng". Roma không nói rõ đó là nhóm nào nhưng giới truyền thông Italia quả quyết tỷ phú người Mỹ Soros đứng đằng sau thương vụ này và sẵn lòng bỏ ra 250 triệu euro (400 triệu USD) để mua lại cổ phần của Italpetroli. Phía công ty của ông Soros phủ nhận lập luận này nhưng không phủ nhận mối quan tâm đến Roma. |
ODDO: "MILAN CHỈ CÓ THỂ TỰ TRÁCH MÌNH!" Hậu vệ cánh Massimo Oddo thừa nhận là nếu Milan thất bại trong việc tranh đoạt suất dự Champions League thì họ chỉ có thể tự trách chính mình trong một mùa bóng sa sút tệ hại. |
Các tin, bài viết khác
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Bilbao đã sẵn sàng đánh bại Barca
-
HLV Koeman: “Không có tân binh thì tôi vẫn ổn!”