* Phục hồi 2 điểm bị trừ; xóa án treo giò 2 trung vệ Cannavaro và Grava
Hôm thứ Năm, thành Naples mừng như mở hội khi Tòa án Liên bang phủ quyết hầu hết bản án từ Ủy ban Kỷ luật của FIGC, giúp Napoli trở lại ngôi nhì bảng và 2 trung vệ trụ cột Paolo Cannavaro cùng Gianluca Grava thoát khỏi bán án treo giò đến 6 tháng.
|
Paolo Cannavaro (trái) sẽ trở lại sân bóng cuối tuần này. |
Trong hơn 1 tháng qua, Napoli sống trong nỗi bức bối của người bị xử oan. Họ liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số bất thành hồi tháng 5-2010 khi thủ thành số 3 của đội lúc đó là Matteo Gianello mưu đồ dàn xếp tỷ số trận Sampdoria - Napoli nên móc nối cặp trung vệ Cannavaro - Grava, nhưng bị bộ đôi này từ chối.
Khi Gianello bị bắt, anh ta đã khai ra vụ việc này và Liên đoàn bóng đá Italia dựa vào đấy để trừ Napoli 2 điểm và phạt 70.000 euro. Họ xử Gianello bản án cấm hoạt động bóng đá 3 năm và 3 tháng. Nhưng đồng thời cũng treo giò cặp Cannavaro - Grava 6 tháng vì không báo cảnh sát một vụ dàn xếp tỷ số có thể xảy ra, cho dù cả 2 quả quyết là chẳng biết chủ định của Gianello là gì.
Bất mãn trước phán quyết của FIGC, Napoli đã kháng cáo lên Tòa án Liên bang và trong phiên phúc thẩm chiều thứ Năm, họ đã thắng vụ kiện lịch sử để mở ra tiền đề cho cả làng bóng Ý trước điều luật lạ lùng ở xứ này.
![]() |
Cựu thủ thành Napoli Matteo Gianello cũng được giảm án. |
Công lý đã thắng
Sau 5 giờ nghiên cứu và tranh luận, Tòa án Liên bang phán quyết hủy bỏ bản án trừ 2 điểm, xóa án treo giò cho Cannavaro và Grava. Bản án của Gianello cũng được rút ngắn xuống còn 21 tháng. Tuy nhiên, Napoli vẫn còn phải nộp phạt 50.000 euro. Luật sư Gaetano Fedele tiết lộ là khi nghe ông thông báo phán quyết của tòa qua điện thoại, 2 cầu thủ Napoli đã rơi nước mắt, trong lúc mọi người vui mừng ôm chầm lấy nhau. “Đây là một chiến thắng khó nhọc nhưng xứng đáng. Một chiến thắng cho Cannavaro, Grava, cho các luật sư, cho Napoli, các CĐV và cả chúng tôi. Công lý đã thắng. Cảm xúc thật dạt dào, nếu chỉ nói là rơi nước mắt là còn nói bớt đi. Chiến thắng này hình dung sự trung thực của Scudetto. Chúng tôi cảm ơn mọi người”.
NHẬT TÂN
| |
Các tin, bài viết khác
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang
-
Khoảng trống về cơ chế
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu
-
Truyền cảm hứng cho Olympic
-
Bao lâu rồi mới vui như thế