Ba đội cuối bảng cùng thắng, khiến cục diện tranh suất trụ hạng đã nóng càng thêm nóng. Ở nhóm dẫn đầu, tình thế cũng chẳng hơn gì, khi Hà Nội T&T cùng SHB.Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành tiếp tục dắt tay nhau chạy… marathon về đích. Mọi thứ diễn ra cứ như thể đang trêu ngươi người chứng kiến…
Nỗ lực, chiến đấu và… quan hệ. Đấy là tất cả những gì đang diễn ra ở chặng đua cuối của mùa giải 2012. Nên, không phải ngẫu nhiên mà 3 đội xếp cuối bảng đồng loạt chiến thắng, mà thắng với tỷ số rất sít sao, rất hữu ý. Gần như, các đội chủ nhà V.Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng và Thanh Hóa “nằm phơi ra” cho K.Kiên Giang, CS Đồng Tháp và K.Khánh Hòa đá.
Có chăng, vài tình huống tràn lên đá rát, rê dắt loằng ngoằng, dứt điểm trái phá nhưng… trật lất, chỉ để giúp che bớt đi cái vẻ nhạt toẹt, thậm chí là vô vị của những trận cầu “đá vì tình cảm là chính” ấy mà thôi.
Hiếm lắm, V-League mới xảy ra tình huống căng thẳng như lúc này: đến tận vòng đấu áp chót của mùa giải vẫn chưa xác định được đội vô địch và rớt hạng còn lại. Như thế, nói như nhiều người, bóng đá Việt Nam không “hấp dẫn nhất hành tinh” thì là gì?
Cho thì cứ hưởng, chắc chắn, cả K.Khánh Hòa, CS Đồng Tháp và K.Kiên Giang đều nghĩ thế khi đến sân khách. Chỉ có điều, có người không hiểu, trong hoàn cảnh khát điểm, khát danh hiệu đến cùng cực, vì sao SHB Đà Nẵng để thua CS Đồng Tháp dễ dàng đến thế, chẳng có vẻ gì là muốn đá để gỡ lại cả.
![]() |
Nghiệt ngã cho bầu Kiên khi CLB Hà Nội đang thắp thỏm bên bờ vực rớt hạng. |
Tương tự vậy, nhưng có phần dễ hiểu hơn, là trên sân Thanh Hóa. Đội chủ nhà đã hết động lực thi đấu, nên mới bàng quan đến thế trong trận cầu mà mọi xứ, mọi người đều nhìn vào. Thanh Hóa thua, nghe thì có vẻ tiếc nuối cho thầy trò ông Triệu Quang Hà, nhưng kỳ thực, nó cũng… bình thường thôi.
Trước một đội bóng nổi tiếng là “mã thượng” như K.Khánh Hòa, trận thua của Thanh Hóa không làm nhiều người ngạc nhiên. Còn muốn hiểu thêm chút nữa, tự… đi mà tìm hiểu.
Thành ra, chiến thắng của K.Kiên Giang lại có vẻ “đẹp” nhất vòng này.
Tạm thời, CS Đồng Tháp vẫn xếp dưới cả K.Kiên Giang lẫn K.Khánh Hòa, đành chờ màn phân định ở lượt đấu cuối tới đây. Nhưng hôm qua, sau trận thua rất đậm trước Navibank Sài Gòn ở sân Thống Nhất, nhóm “cầm đèn đỏ” lại tiếp nhận thêm một cái tên - CLB Hà Nội - đội có cùng 29 điểm như Khánh Hòa và Kiên Giang, chỉ còn hơn Đồng Tháp 2 điểm.
Kể ra cũng nghiệt ngã cho đội bóng của ông bầu đang chi phối cả làng bóng đá Việt Nam. Có khi nào, đến khi V-League 2012 mãn cuộc, bầu Kiên lại nếm trái đắng với hình ảnh rớt hạng của CLB Hà Nội không nhỉ? Giả thiết này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trong bối cảnh “rất loằng ngoằng” của bóng đá Việt Nam.
Nếu thế, đấy sẽ là mùa thứ hai liên tiếp, các đội bóng của bầu Kiên phải nói lời giã biệt V-League. Năm ngoái, Hà Nội ACB của ông đã rời V-League trong cay đắng như thế…
Giả thiết thôi, nhưng đối với bóng đá Việt Nam, không điều gì là không thể xảy ra. Nghĩa là ngay cả trong tình huống cảm thấy chắc chắn nhất, người ta vẫn có thể bị sốc vì tình thế đảo ngược vào phút chót. Thế mới luôn có chuyện để nói!
o0o
Hai đội bóng nhà bầu Hiển cùng thua ở vòng 25, khiến đội bóng của bầu Thụy… không dám thắng ở sân Gò Đậu, chỉ vớt vát lấy 1 điểm để tiếp tục “núp gió”. Đấy cũng là một câu chuyện thú vị ở nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp.
Rốt cuộc thì điều mà người ta chờ đợi ở HAGL, sau màn kịch vụng ở Nha Trang vòng trước, cũng đã diễn ra. Tức là đội bóng phố núi mạnh dạn biến mình thành “kẻ phá bĩnh” trong cuộc đua đến ngôi vương.
Hơn nữa, nó sẽ khiến vòng đấu cuối - vòng thứ 26 - trở nên quyết liệt, ẩn chứa nhiều điều bất ngờ hơn hẳn. Hà Nội T&T sẽ đá “trận chung kết” với Sài Gòn Xuân Thành ở sân Thống Nhất, trong khi SHB Đà Nẵng “lén lút” kiếm đường đăng quang ở đất cố đô Hoa Lư.
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM
-
Đà Nẵng thắng trận thứ 2 tại LS V-League 2021
-
Ngoại binh solo qua 6 cầu thủ để ghi bàn, TPHCM thắng trận đầu V-League
-
‘Tôi không bất ngờ vì đã có sự chuẩn bị tốt’