Trừ Lào có vẻ lép vế nhất, 3 cái tên còn lại là Malaysia, Indonesia và Singapore đều rộng cửa tìm suất vào bán kết. Lượt đấu cuối sẽ phân định rõ ràng tất cả và phải đợi đến lúc đó, sự ngột ngạt ở bảng B mới được giải tỏa…
Singapore mừng nhất !
Tính ra, trong 3 đội bóng đang tranh chấp ngôi đầu, Singapore là đội bóng thoải mái về tinh thần nhất vì ở lượt đối cuối, họ chỉ đụng tuyển Lào đang hẹp dần đường vào bán kết. Thậm chí, nếu kiếm được 1 điểm trong trận gặp Indonesia vừa rồi, chuyện còn dễ dàng hơn nhiều đối với “những chú sư tử biển”.
![]() |
Theo giới chuyên môn, Singpore (trái) chiếm ưu thế nhiều nhất để giành 1 trong 2 chiếc vé bảng B vào bán kết. Ảnh: A.P |
HLV R.Avramovic tỏ ra thất vọng vì đội bóng của ông trắng tay trước Indonesia - đối thủ họ chưa từng thua trong 6 lần gặp trước đây. Đổ hết lỗi lên đầu vị trọng tài chính vì cho rằng ông này đã có đến 2 tình huống ép uổng Singapore trong trận đấu, HLV Avramovic nhấn mạnh chất lượng của các vị trọng tài mời từ khu vực Đông Á không đáp ứng được yêu cầu của AFF Cup 2012: “Mấy người tin rằng một số quyết định của trọng tài là chính xác trong trận đấu Singapore - Indonesia? Tôi khá thất vọng về điều đó. Có lẽ, chúng ta nên đánh giá lại năng lực của các trọng tài”.
Thực ra, đấy chỉ là một trong những chiêu trò mà vị HLV người Serbia thường dùng để biện minh cho Singapore mỗi khi họ thua trận. Đẩy sự việc lên căng thẳng, nhưng trong lòng ông Avramovic đang hồ hởi, vì cánh cửa vào bán kết đang mở toang ra trước mắt Singapore.
Mặc dù đội tuyển Lào chơi rất “nhiệt” trước Indonesia và phân nửa thời gian trong trận gặp Malaysia, nhưng nhìn chung, họ cũng lộ ra nhiều sai sót ở hàng phòng ngự. Các cầu thủ Lào chạy khỏe trong hiệp 1, nhưng đuối dần vào hiệp 2, nhất là khi luôn phải duy trì lối chơi ở cường độ cao. Mà về điểm này, ông thầy người Serbia vốn quá hiểu bóng đá Đông Nam Á, thừa biết cách để xử lý.
“Đại chiến” Malaysia - Indonesia
Khuôn mặt của “phù thủy” K.Rajagobal giãn hẳn ra sau khi Malaysia đè bẹp Lào đến 4-1 trong chưa đầy 20 phút cuối trận. May mắn cho Malaysia, vì người Lào đã kiệt sức từ trận đấu với Indonesia, không duy trì được tốc độ chơi bóng cao cùng Malaysia khi bước vào hiệp 2, nên các học trò của ông Rajagobal mới dễ dàng lật ngược tình thế như vậy, tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng bảo vệ ngôi vương khu vực.
Tất nhiên, trước hết, Malaysia phải vào đến bán kết. Điều đó cũng có nghĩa họ phải “tử chiến” với người Indonesia ở lượt đấu cuối cùng. Khi cả hai cùng bị dồn vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, không tận tâm, tận lực nhắm đến một chiến thắng thì chẳng ai có thể cứu được họ. Malaysia gặp may trước Lào, nhưng Indonesia thậm chí còn may mắn hơn vì đã thắng được Singapore trong tình thế đang bế tắc đến cùng cực.
Hai năm trước, Indonesia đã gục ngã trước Malaysia ở chung kết AFF Cup, vồ trượt chiếc cúp dù họ được đánh giá cao hơn hẳn cả về thực lực lẫn chuyên môn. Nỗi ám ảnh ấy hãy còn đeo đẳng nhiều cầu thủ xứ vạn đảo…
Đúng nghĩa là bảng “tử thần”, lượt đấu cuối mới có thể phân định rõ ràng 2 cái tên nào sẽ lọt vào bán kết tại bảng B và cơ hội chia đều cho cả Singapore, Indonesia lẫn đội ĐKVĐ Malaysia. Thậm chí, trong trường hợp Malaysia gục ngã trước Indonesia, Lào sẽ thẳng tiến vào bán kết nếu thắng đậm Singapore ở trận đấu diễn ra cùng giờ. |
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Ronaldo phàn nàn truyền thông đã 'nói dối' về tương lai anh ở Man Utd
-
Bernardo Silva quyết định tiếp tục với Man.City
-
Người giàu nhất thế giới muốn mua Man.United
-
Sergio Ramos: 'Tôi đã cười rất nhiều vì những tin đồn!'