HLV Eddie Howe thừa nhận chấn thương đã khiến Bournemouth bất lực trong nỗ lực chống đỡ Man.City và cũng sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc chiến sinh tồn mùa này.
Người hâm mộ Bournemouth đã hy vọng khi 3 ngôi sao vốn đang gặp vấn đề thể trạng Simon Francis, Adam Smith và Charlie Daniels có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu muộn đêm thứ Hai. Tuy nhiên, đội trưởng Francis chỉ trụ trên sân sau 23 phút trước khi bị thay ra vì chấn thương gân kheo, còn Francis nén đau thi đấu nên hiệu suất hoàn toàn thất vọng. Trước khi kết thúc hiệp 1, tiền vệ Jack Wilshere cũng tập tễnh rời sân vì chấn thương mắt cá.

Một phản ứng thất vọng của HLV Eddie Howe (phải).
Trong một diễn biến như thế, Bournemouth đã phải chấp nhận thất bại 0-2, đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp có tỷ số cách biệt của họ. HLV Eddie Howe đánh giá: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trước một Man.City đã chơi tốt và chủ động kiểm soát bóng, chúng tôi đã không thể nào vùng dậy. Các cầu thủ đã nỗ lực nhưng chấn thương thật sự đã ảnh hưởng quá nhiều. Nếu bạn phải mất người đội trưởng và một tiền vệ xuất sắc chỉ trong hiệp 1, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn”.
Bournemouth đã khởi đầu mùa giải khá ấn tượng, nhưng năm 2017 này đang chứng kiến nhưng thay đổi tiêu cực. Đội bóng của HLV Eddie Howe chỉ giành được 2 điểm kể từ đầu năm, họ đều thủng lưới 2 bàn trở lên trong 6 trận của năm mới - ngoài ra còn kể thêm thất bại 0-3 tại Millwall ở vòng 4 Cúp FA. Bournemouth giờ tụt dần xuống vị trí thứ 14 Premier League, chỉ còn hơn khu vực nguy hiểm 6 điểm.
Nhờ việc bị loại khỏi Cúp FA, Bournemouth sẽ không ra sân vào cuối tuần này. Nhưng, họ sẽ nối lại hành trình Premier League với 2 chuyến làm khách đầy hiểm họa, tại West Brom ngày 25-2 và Man.United sau đó 1 tuần. Rõ ràng, đà sa sút của Bournemouth có thể sẽ còn nối dài và HLV Eddie Howe cũng đưa ra cảnh báo: “Chúng tôi đang bị cuốn trở lại vào vòng xoáy trụ hạng, chắc chắn là vậy! Hy vọng, khoảng thời gian nghỉ sắp tới sẽ tốt cho thể trạng của các cầu thủ, chúng tôi hy vọng sẽ trở lại với một tập thể sung sức hơn và sẵn sàng chiến đấu cho sự sống còn”.
T.Việt
Các tin, bài viết khác
-
Salah chính thức ký hợp đồng dài hạn với Liverpool
-
Kalvin Phillips sẵn sàng ra mắt tại Man.City
-
Fernandes không tin Man.United để mất Ronaldo
-
Sao Chelsea thuyết phục Neymar chuyển đến The Blues
-
Siêu máy tính dự đoán mùa giải Premier League không lạc quan cho Man City
-
Tottenham sẵn sàng đón tân binh thứ tư
-
Pháo thủ “đấu tay đôi” Quỷ đỏ trong vụ Lisandro Martinez
-
Phản ứng của Pep khi mất cùng lúc 2 sao tấn công
-
De Jong từ chối rời Barcelona, Man United quay sang quyến rũ Tielemans
-
Tottenham “dốc túi” lấy 2 sao của Everton