Sức mạnh tinh thần đã giúp Arsenal vượt qua giai đoạn khó khăn để loại Wigan trong trận bán kết Cúp FA và đá bại West Ham. Và mọi chuyện càng thuận lợi hơn khi HLV Arsene Wenger sẽ chào đón một số trụ cột trở lại sau chấn thương.
Suốt một tháng qua, chiến thắng bỗng dưng trở thành điều xa lạ với Arsenal. Kể từ sau chiến thắng trước Tottenham tại White Hart Lane vào ngày 16-3, Pháo thủ chỉ kiếm được có 2 điểm trong 4 trận đấu liên tục ở Premier League. Thậm chí ngay cả trong trận bán kết Cúp FA, Arsenal cũng không thể giành được chiến thắng trước Wigan trong thời gian thi đấu chính thức và cả ở 2 hiệp phụ.
Sức mạnh tinh thần
Rạng sáng qua, Arsenal bước vào trận đấu với West Ham khi họ chỉ có 3 ngày để nghỉ ngơi sau cuộc quyết đấu kéo dài 120 phút cùng loạt đá 11m cân não chiến thắng trước Wigan. Trong khi đó, “The Hammers” có trọn 9 ngày để chuẩn bị cho chuyến hành quân đến sân Emirates. Chính vì thế, HLV Sam Allardyce tin rằng West Ham có thể tận dụng sự mệt mỏi của Arsenal để giành lấy một kết quả thuận lợi.
Hiểu rõ điều đó, HLV Arsene Wenger đã buộc phải thay đổi đến 5 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp Wigan. Tuy nhiên, Pháo thủ cũng đã phải trải qua một hiệp đấu khá khó khăn, bị đối thủ dẫn trước trong một thế trận chặt chẽ, trước khi bùng nổ vào hiệp 2 theo đúng cách chơi của họ để giành chiến thắng chung cuộc 3-1.
Nếu như không có sức mạnh tinh thần, chắc chắn Arsenal đã không thể lội ngược dòng thành công ở trận đấu với West Ham và trước đó họ cũng khó có thể ghi được bàn thắng vào lưới Wigan để đưa trận bán kết Cúp FA vào 2 hiệp phụ.
Thật thú vị, một đội bóng vốn không được đánh giá cao về tinh thần thi đấu lại dựa vào chính yếu tố này để vượt qua giai đoạn khó khăn. Chính yếu tố tinh thần đã giúp Arsenal bù đắp cho chất lượng sa sút của đội bóng, sự mệt mỏi để giờ đây nắm trong tay một suất tham dự trận chung kết Cúp FA và vẫn đang so kè quyết liệt với Everton ở cuộc đua giành một vị trí trong Top 4 Premier League.

Arsenal (giữa) đã tìm lại được chiến thắng sau một tháng sống trong nỗi muộn phiền.
Trở lại sau chấn thương
Bên cạnh yếu tố tinh thần, HLV Wenger cũng cảm thấy yên tâm phần nào khi trạm xá vốn rất đông đúc của Arsenal đã và đang làm thủ tục cho một số cầu thủ trụ cột xuất viện. Tiền vệ Aaron Ramsey đang từng bước tìm lại phong độ xuất sắc mà anh đã thể hiện ở giai đoạn đầu mùa và trung vệ Laurent Koscielny vừa trở lại hàng ngũ trong chiến thắng 3-1 trước West Ham.
Trong khi đó, tiền vệ Abou Diaby đã trở lại tập luyện cùng đội bóng và theo HLV Wenger, nhiều khả năng tiền vệ sáng tạo Mesut Oezil sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Hull City vào cuối tuần này. Tất nhiên, danh sách thương binh của Arsenal vẫn còn khá dài với Theo Walcott, Jack Wilshere, Serge Gnaby, Nacho Monreal và Kieran Gibbs.
Thế nhưng vào lúc này, khi mùa bóng ở Premier League chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc cùng trận chung kết Cúp FA, bất cứ sự trở lại nào cũng sẽ được ông Wenger xem là sự bổ sung rất cần thiết cho đội bóng.
Sau cuộc tổng diễn tập cho trận chung kết Cúp FA với Hull vào cuối tuần này tại sân The Kingston Communications, Arsenal sẽ quay trở về sân nhà để đón tiếp Newcastle và West Brom, trước khi kết thúc mùa bóng ở Premier League bằng chuyến làm khách trên sân của Norwich.
Ngày 17-5, Pháo thủ có thể chào đón danh hiệu đầu tiên sau 9 năm qua cuộc so tài với Hull ở trận chung kết Cúp FA. Một hành trình tương đối thuận lợi cho Arsenal khi các đối thủ của họ đều nằm ở bên ngoài Top 8. Chính điều đó khiến không ít người tin rằng Arsenal sẽ không mất chỗ trong Top 4.
Nam Khang