Đã đến lúc Lyon nên tỉnh giấc. Họ đã thống trị giải vô địch hạng nhất nước Pháp trong 2 mùa gần đây. Họ đã bước vào mùa bóng 2004-2005 với một phong độ cực kỳ thuyết phục – không thua trong suốt 21 trận tại giải vô địch hạng nhất Pháp (với 12 trận thắng và 9 trận hòa). Nhưng đó là trước khi Lyon đối đầu với Lille – đội bóng đang bám sát họ trên bảng xếp hạng…
![]() |
Cú ngã của Florent Malouda trước Mathaieu (phải) như hình ảnh của Lyon bại trận trước Lille. |
Để thua 1-2, “những con sư tử” của Paul Le Guen chỉ còn cách Lille đúng 3 điểm trên bảng xếp hạng. Nên nhớ, Lyon cũng đã từng để thua Lille ở vòng 2 cúp Liên đoàn vào tháng 11 năm ngoái. Đó quả nhiên là một lời cảnh báo thật sự. Giờ đây, kết quả thua đầu tiên của Lyon ở giải vô địch hạng nhất nước Pháp này (nhưng là trận thua thứ 2 của Lyon trước Lille) là một tiếng quát đánh thức các cầu thủ Lyon. Trong những trận đấu còn lại, với bất kỳ một sơ suất nào, Lyon cũng có thể đánh mất vị trí dẫn đầu và thậm chí, mất luôn ngôi vô địch mà họ đang bảo vệ.
Ông Paul Le Guen, huấn luyện viên trưởng Lyon, nói ngay sau trận đấu: “Quả là đau đớn khi chúng tôi không thể giữ kỷ lục bất bại dài thêm chút nữa. Giờ đây, chúng tôi phải vực dậy thể xác và tinh thần để quay trở lại cuộc chiến, trước mắt là đối mặt với Stade Rennes và Basti. Đây quả là một tuần lễ không bình thường với 3 trận đấu diễn ra ở 3 thời điểm khác nhau trong ngày. Có một cuộc cạnh tranh rất căng thẳng giữa những đội như Lille, Auxerre, Monaco và Marseille. Giải vô địch hạng nhất nước Pháp giờ đây đã được mở rộng và chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải chiến đấu bằng mọi cách”.
Rõ ràng, việc đánh mất kỷ lục bất bại tại giải vô địch hạng nhất nước Pháp tuy khiến ông Paul Le Guen “đau đầu”, nhưng xem ra lại không gây tác hại bằng việc ngôi đầu bảng của các học trò ông bị đe dọa nghiêm trọng.
Cục diện cuộc chạy đua cho ngôi vô địch giải hạng nhất nước Pháp hiện thời như sau: dẫn đầu là Lyon với 45 điểm, xếp thứ nhì là Lille với 42 điểm, xếp thứ 3 là Monaco với 39 điểm, xếp thứ tư và thứ 5 là Auxerre và Marseille với cùng 38 điểm. Với các khoảng cách tối đa là 3 điểm, tối thiểu là 1 điểm, bất cứ sai sót nào (hay một trận thắng nào) cũng có thể khiến trật tự bị đảo lộn. Do vậy, Lyon cần phải tỉnh giấc sớm để bảo vệ ngôi vô địch cho mình.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Thắng thuyết phục Philippines, đội nữ Thái Lan vào chung kết
-
Đức Hòa và Minh Trí cùng lập cú đúp, futsal nam Việt Nam tiếp cận tấm HCV
-
HLV của U23 Malaysia đi bộ ngắm phố, thích món ăn Việt Nam
-
Borussia Dortmund muốn tái ngộ với Aubameyang
-
Cô gái người dân tộc Thái giành HCV ném lao nữ đầu tiên cho điền kinh Việt Nam kể từ khi hội nhập
-
Một ngày trước trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia, vé ‘chợ đen’ cao hơn gấp 3 lần
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Juventus sai lầm khi không giữ chân Paulo Dybala
-
Thuận vợ chồng, giành HCV SEA Games chẳng khó
-
Mũi tên vàng không đủ giúp bắn cung có HCV