1. Ngày Real Madrid ra thông báo sa thải HLV tài năng người Italia Carlo Ancelotti, người ta không tiếc lời chỉ trích ngài Chủ tịch Florentino Perez. Họ tiếc vì mất Carlo một nhưng lại thương ông tới mười. Bởi đơn giản vì ông quá... hiền! Chứ ở Madrid mà có chơi đẹp có chơi hay đến mấy mà trắng tay danh hiệu thì cũng chẳng ai kiên nhẫn được.
2. Ngày Rafael Benitez nhậm chức, người ta không chỉ trích Chủ tịch Perez nữa, các Madridista đành… “nhắm mắt” xem đây là chính người khả-dĩ-nhất ngay vào thời điểm này và đành chịu dành thời gian chờ xem ông sẽ làm được gì vào cuối mùa giải năm nay.

Quyết định sa thải Ancelotti từng được các cầu thủ phản ứng mạnh.
Tuy nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng số cầu thủ “giận” Perez vì ông sa thải Ancelotti lại “giận” lây sang Benitez cho bỏ tức. Người hâm mộ thì thấy mặt cha này “đáng ghét bỏ” nên cố tình có hành động trù dập luôn. Thế là một quả bom ngầm bắt đầu được hình thành ở bên dưới mặt sân Santiago Bernabeu...
3. Ngày Real Madrid thua tan nát với tỷ số 0-4 trước Barcelona, người ta lần đầu tiên phải chứng kiến thảm cảnh, ngay trên thánh địa của mình, đồng loạt các cổ động viên Real đồng thanh hô đuổi vị Chủ tịch nổi danh: "Florentino Resignation, Florentino Resignation, Florentino Resignation!" (nguyên văn tiếng Việt là: “Florentino hãy từ chức đi!”).
Còn một điều thú vị nữa đã được ghi nhận ở sân Bernabeu ngày hôm đó, đó là chẳng còn ai hô vang đòi Ancelotti trở lại, cái người mà họ cần và gọi tên ra, hóa ra lại là một tên HLV từng được xem là vô cùng “xấu xí”, là người đã làm "vấy bẩn" hình ảnh của CLB mà theo cách giới truyền thông và một bộ phận CĐV vẫn thường gọi trước đây.
Đến bây giờ, nhiều người mới vỡ lẽ ra một chân lý “bình thường như ăn cơm sườn”: trong khoảnh khắc sợ hãi nhất, kinh hoàng nhất, người ta thường bấu víu vào niềm tin duy nhất, đó lại chính là Jose Mourinho. Mà cũng đúng thôi, trước đây, chẳng phải Barca cũng từng sợ hãi Mourinho đến phát bệnh còn gì?
4. Người ta thường nói câu: “Nếu chưa dứt khoát với tình cũ, thì đừng đến với tình mới...”.
Rõ ràng là Real Madrid vẫn còn vương vấn tình cũ, không chỉ 1, mà là tới những 2 mối tình. Sau tất cả những gì đã xảy ra, niềm tin giờ đây đang là thứ xa xỉ ở Bernabeu lúc này. Chẳng ai tin nhau hay thậm chí họ chẳng biết tin vào ai?
Tội nghiệp thay, kẻ đáng thương sau cùng vẫn chỉ là Benitez!
R.I (RFCVN)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018