Trước đối thủ vốn mạnh về thể lực và không thi đấu ở lượt đầu tiên, Timor Leste vẫn nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở. Phút 13, Timor Lester suýt có bàn mở tỷ só khi cú dứt điểm của Natalino đưa bóng trúng cột dọc.
Đến khoảng giữa hiệp đầu Myanmar mới dần lấy lại thế trận và thực hiện nhiều cú sút cầu môn nguy hiểm nhưng đều bị thủ môn Pereira cản phá. Đến phút 37, Myanmar vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Win Naing Tun. Phút 41, bàn thắng thứ 2 được ghi cho Myanmar từ cú kết thúc cận thành của Htet Wai sau pha đá phạt của Lwin Moe.
Sang hiệp 2, Timor Leste đẩy cao đội hình tấn công, HLV Fabio da Silva tung tiền đạ chủ lực Mouzinho de Lima vào sân. Không lâu sau sự thay đổi này Timor Leste đã có bàn rút ngắn 1-2 trước khi Jaimito Soares quân bình tỷ số 2-2 vào phút 64.
Càng về cuối trận đấu càng diễn ra hấp dẫn khi lần này đến lượt Myanmar dâng cao tìm thêm bàn thắng. Vào những giây cuối của trận đấu, bi kịch đã đến cho Timor Leste khi Aung Wunna Soe ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Myanmar. Ngay sau bàn thắng, trọng tài cũng thổi hồi còi dài hết trận sau 5 phút bù giờ nghiệt ngã cho Timor Leste.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lời chia tay khó nói!
-
Nhâm Mạnh Dũng: ‘Bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan là quý giá nhất sự nghiệp’
-
HLV Park Hang-seo: ‘Tấm HCV SEA Games 31 có quá nhiều ý nghĩa’
-
Đội tuyển Việt Nam được thưởng ‘nóng’ 2 tỷ đồng
-
Xem lại góc quay khác pha đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng
-
HLV Polking (U23 Thái Lan): ‘Tôi rất ngưỡng mộ ông Park’
-
U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng
-
Thắng Malaysia trên loạt ‘đấu súng’, Indonesia giành Huy chương đồng
-
27 năm đi tìm một chiến thắng
-
U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Chờ quà chia tay của ông Park (19g ngày 22-5, THTT trên VTV6)