Ông Calisto thừa nhận, thiếu nhân tố mới, tuyển Việt Nam rất dễ bị bắt bài ở AFF Cup 2010. Vì thế, ông thầy người Bồ Đào Nha đang vắt óc đi tìm những cái mới cho tuyển Việt Nam từ những người hùng cách đây 2 năm, hoặc từ những gương mặt cũ.
Nỗi lo vị bắt bài
|
Hai năm sau ngày lên đỉnh Đông Nam Á ở sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam có gì mới? Nhìn vào nhân sự ông Calisto đang sở hữu, có vài cái tên mới. Đó là thủ thành Tấn Trường, là tiền vệ Trọng Hoàng cùng 2 cựu binh Văn Trương và Huy Hoàng. Về cách chơi, vẫn là sơ đồ 4-5-1 với chủ trương phòng ngự phản công.
Ông Calisto thừa nhận, về cơ bản, tuyển Việt Nam không thay đổi so với 2 năm trước. Khi được hỏi về những lo ngại ở AFF Cup 2010, ông Calisto hơn một lần cho rằng, các đối thủ đã giải mã được tuyển Việt Nam.
Lo ngại của ông Calisto rất sát với thực tế, bởi dường như tuyển Việt Nam đã bị bắt bài. Còn nhớ, 1 năm trước, báo giới Thái Lan còn cử đại diện “nằm vùng” dài ngày ở Việt Nam để theo dõi V-League, lẫn theo sát mỗi bước đi của thầy trò ông Calisto. Nhưng tới năm nay, báo giới Thái Lan đã không quan tâm nhiều đến bóng đá Việt nữa. Ngay các đội bóng Thái Lan cũng không còn mặn mà với các giải đấu mời từ Việt Nam. Vì sao người Thái lại dửng dưng đến vậy? Phải chăng họ đã nắm thóp được rằng, 2 năm qua, tuyển Việt Nam không có thay đổi?
Đối thủ lớn thứ 2 sau Thái Lan là Singpore. Và tại sao những chú sư tư biển dễ dàng gật đầu dự VFF Cup 2010, khi giải đấu này có thể khiến họ bộc lộ hết điểm mạnh-yếu ngay trước mặt tuyển Việt Nam. Phải chăng HLV Avramovic đã quá hiểu tuyển Việt Nam để không còn phải e dè lo giữ bài nữa?
Ông Calisto nói rằng, việc tuyển Việt Nam bị “soi” kỹ là chuyện thường, vấn đề là phải tìm ra những cái mới khiến đối phương phải bất ngờ.
![]() |
HLV Calisto đang nỗ lực làm mới đội tuyển Việt Nam bằng những gương mặt... cũ. Ảnh: Quang Thắng |
Đâu là cái mới của thầy Tô?
Chiến thuật, cách chơi của một đội bóng phải phụ thuộc vào nhân sự. Sau 2 năm, nhân sự của ông Calisto gần như bất biến, thế nên, ông thầy người Bồ Đào Nha gần như không thể thay đổi về chiến thuật cho tuyển Việt Nam. Vậy vấn đề tìm cái mới được ông Calisto giải quyết thế nào?
Hai năm trước, hàng thủ là điểm tựa của tuyển Việt Nam, nhưng giờ đây, sau 5 trận đấu, vẫn những con người ấy, tuyển Việt Nam đã để thua tới 8 bàn. Con số ấy cho thấy hàng thủ của ông Tô đã không còn chắc chắn.
Nguyên nhân đến từ sự sa sút của các trụ cột và cả sự tự mãn thiếu khát vọng của một vài cá nhân. Ông Calisto từng đồng ý với kiến giải này, và có vẻ như ông thầy người Bồ Đào Nha đang nỗ lực làm mới chính những học trò cũ của mình.
Việc ông Calisto cho gọi Huy Hoàng, giữ riệt Đình Luật và Chí Công được xem là liệu pháp tâm lý với Phước Tứ và Như Thành. Sự có mặt của Luật, của Công hay sự trở lại của Huy Hoàng, Văn Trương sẽ giúp tính cạnh tranh suất đá chính cao hơn. Đó chính là động lực để những Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh phải nỗ lực để tìm lại đúng đẳng cấp của mình. Ở hàng tiền vệ hay tiền đạo, sự có mặt của Trọng Hoàng, Sỹ Mạnh, Xuân Thành cũng buộc những người hùng 2 năm trước như Việt Thắng, Tấn Tài, Quang Hải, Vũ Phong phải làm việc cật lực và nghiêm túc để tìm chỗ đứng.
Sau trận hòa 5-5 với các đàn em Olympic vào chiều qua, ông Calisto bất ngờ thổ lộ, cánh cửa dự AFF Cup vẫn mở tới phút cuối cùng với cả những cầu thủ trẻ. Có vẻ như ông Calisto đang nắn gân những học trò cưng để buộc họ phải phấn đấu hơn nữa. Đó là cách để ông thầy người Bồ Đào Nha tìm ra những nét mới từ đám học trò cũ, nhằm tránh viễn cảnh bị đối thủ bắt giò ở AFF Cup 2010.
TƯỜNG KHÔI
|
|