Trả lời phỏng vấn hồi tuần trước, ông Toni có nói: “Rafa vẫn muốn tiếp tục thi đấu, bất chấp những vấn đề liên quan đến chấn thương và thể lực. Rằng những gì tiếp tục sẽ được quyết định. Cho đến khi đó, ai mà biết. Có lẽ, trong 2 hoặc 3 năm nữa. Tôi đang nói rằng, Nadal không phải là một tay vợt chuyên nghiệp, cậu ấy là một người chịu chấn thương đang chơi quần vợt, và như vậy là rất khó khăn”.
Chắc chắn, ông Toni chỉ muốn những gì tốt nhất dành cho cháu của mình, nhưng khi Nadal vẫn còn đang thi đấu và chuẩn bị chứng minh vị thế “Vua sân đất nện” thêm 1 lần nữa, những tiết lộ “quá trần trụi” của ông Toni sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của Nadal, chắc chắn rằng, nó cũng sẽ khiến cho “yếu điểm” của anh hiển hiện ra trước mắt các đối thủ, đầu tiên là ở Monte Carlo Masters 2019.

“Nhưng đó không chỉ là 1 cuộc trả lời phỏng vấn. Chú Toni có những cuộc hội thảo với rất nhiều đối tác vào mỗi tuần, vì thế, khi bạn nói rất nhiều, thi thoảng bạn sẽ nói hớ. Đó là chuyện bình thường thôi, tôi cũng phạm sai lầm, tôi cũng từng nói sai, và mọi người cũng vậy. Và đương nhiên, đó là sai sót của ông ấy, rồi ông đến nói chuyện với tôi và hối tiếc vì đã nói có phần… hơi quá kịch tính!”, Nadal nói.
Nadal cũng nói rõ về tình trạng sức khỏe của mình, rằng liệu anh có phải là một người chấn thương đang chơi quần vợt hay là không: “Tôi là tay vợt số 1 hoặc số 2 thế giới. Rất khó để ở được cái vị thế đó, khi tôi là một con người chấn thương đầy mình. Đương nhiên, tình trạng sức khỏe của tôi có rất nhiều vấn đề hơn cả phần lớn các đối thủ còn lại, nhưng tôi vẫn có thể xử lý được chuyện này rất tốt”.
Nadal vừa cùng với các tay vợt nổi tiếng của làng quần vợt nam thế giới, như là Novak Djokovic, Alexander Zverev, Kei Nishikori, Marin Cilic, Stefanos Tsitsipas hay David Goffin… đến thăm Ông Hoàng Albert (người đang trị vì xứ Công quốc Monaco, nơi diễn ra Monte Carlo Masters) ở Cung điện Hoàng gia, đây là chuyến viếng thăm mang đậm tính… chính trị của các ngôi sao hàng đầu của ATP Tour.
Nadal sẽ khởi đầu Monte Carlo Masters 2019 bằng “trận nội chiến Tây Ban Nha” với tay vợt đồng hương Roberto Bautista Agut, người đã thắng Djokovic những 2 lần trong mùa giải năm nay. Bautista đã đánh bại John Millman (Australia) 3-6, 6-1, 6-1 ở một trận đấu vòng 1. Bautista (hiệp xếp hạng 22 thế giới) là tay vợt Tây Ban Nha số 2 trên bảng điểm của ATP, chỉ đứng sau Nadal mà thôi.


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Petra Kvitova: Tái lập kịch bản CK Qatar Open 2018, giành danh hiệu thứ 28 trong sự nghiệp
-
Kết quả Rotterdam & WTA Qatar Open (mới cập nhật) - “Vua tie-break” Chardy loại Goffin, Azarenka vào bán kết
-
Kết quả Rotterdam Open (mới cập nhật): Sascha bất ngờ loại... Sascha
-
Roger Federer: Chấp nhận mất 1.000 điểm khi rút lui khỏi Miami Masters, nhưng tham gia Qatar Open
-
Nữ hoàng hết thời
-
Cha của Novak Djokovic: Chúa gửi con trai tôi tới cho người dân Serbia
-
Andy Murray: Ngai vàng của Novak Djokovic không bị Next Gen đe dọa
-
Đội tuyển quần vợt Việt Nam được tiếp sức từ tay vợt Việt Kiều dự giải Grand Slam
-
Việt Nam được tin tưởng đăng cai giải quần vợt đồng đội nam thế giới 2021
-
Kết quả Australian Open (mới cập nhật) - Thắng trận thứ 21 liên tiếp, Djokovic lên ngôi lần thứ 9