Cho dù họ là những tay vợt mạnh mẽ, nổi tiếng cho đến mức nào, khi số phận đã gọi tên của họ, họ phải chấp nhận sự an bài. Justine Henin-Hardenne, Rafael Nadal, rồi Tim Henman là một thí dụ.
Khi số phận gọi tên Nadal – Chuyện bình thường!
|
Nỗi buồn của Tim Henman (trái). |
Nadal (Tây Ban Nha, hạt giống số 4) không thể tin rằng mình lại bị đánh bại quá nhanh. Dù anh không sẵn sàng cho công việc chinh phục danh hiệu tại Wimbledon 2005 (vì chưa thể nhanh chóng thích nghi với mặt sân cỏ), anh cũng không nên để bị loại quá sớm đến như vậy. Gilles Muller là tay vợt đến từ đất nước Luxembourg nhỏ bé.
Sự hiện diện của Muller tại vòng 2 Wimbledon 2005 xem như đã là một bất ngờ vì đối thủ của anh này ở vòng 1 là Felix Mantilla phải bỏ cuộc giữa chừng do chấn thương. Vì vậy, Muller không thể là đối thủ của Nadal dù ở bất cứ mặt sân nào. Thế nhưng, Muller vẫn đánh bại Nadal 3-1 (6/4, 4/6, 6/3, 6/4).
Thế là, tay vợt sở hữu đến 6 ngôi vô địch trên sân đất nện – trong đó có Roland Garros 2005 – mới chỉ thắng có mỗi 1 trận trên mặt sân cỏ trong mùa giải 2005 này. Anh đau khổ nói: “Sẽ là rất khó khăn khi bạn ra sân để đối mặt với tay vợt giao bóng quá tốt trong cả một ngày thi đấu.
Dù rằng tôi có đôi chút kém may mắn, nhưng anh ta vẫn tỏ ra mạnh hơn tôi trong ngày hôm nay. Tôi cần phải tiến bộ hơn trong các quả giao bóng của mình và nâng cấp sự tự tin trên mặt sân cỏ”.
Và khi số phận gọi tên Henman - Nỗi đau của nước Anh!
Tim Henman từng 4 lần vào đến bán kết tại Grand Slam tổ chức trên sân nhà. Kiểu thành tích trên rõ ràng không đủ để dân Anh tin rằng Henman có khả năng tranh chấp ngôi vô địch tại Wimbledon 2005, nhưng họ cũng không thể tin rằng tay vợt số 1 của họ lại… bị loại ngay từ vòng 2. Tim Henman đã bị lật đổ bởi Dmitry Tursunov, người từng đánh bại Marat Safin tại vòng 1 Wimbledon năm ngoái.
Dù liên tục là người dẫn điểm (gác 1-0, rồi 2-1), nhưng Henman “bạc nhược” đã để cho đối thủ người Nga quật khởi trong 2 ván cuối cùng và giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (3/6, 6/2, 3/6, 6/3, 8/6).
Kể từ năm 1963, người Anh đã mòn mỏi đợi chờ một danh hiệu vô địch tại Wimbledon. Năm nay, họ lại mất Henman quá sớm. Đó là những nỗi đau không bao giờ nguôi!
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Khóa chặt Kylian Mbappe, Bayern liệu có thành công?
-
Monte Carlo Masters: Djokovic sẵn sàng chịu dơ để… thành công, Karatsev đại chiến Tsitsipas
-
Lần đầu tiên lấy ngẫu nhiên mẫu thử doping VĐV dự giải quốc gia, kể cả bóng đá lẫn bóng chuyền
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Barca trở thành CLB giá trị nhất thế giới
-
Bayern “mạnh hơn” và có thể đánh bại Paris SG
-
Lewandowski đã chạy trở lại nhưng sẽ không đá nổi với PSG
-
Pochettino thúc giục PSG 'chơi chặt chẽ' để đánh bại 'đội bóng xuất sắc nhất thế giới' Bayern
-
Tuchel kêu gọi Chelsea 'giữ sự tập trung' trong tuần lễ quyết định cả mùa giải
-
Benevento - Sassuolo 0-1: Federico Barba phản lưới nhà, Sassuolo giành gọn 3 điểm