Trở lại với ghế HLV trưởng, ông Nguyễn Thanh Sơn không có nhiều điều chỉnh so với những gì mà đàn anh Phan Thanh Hùng xây dựng từ đầu mùa. Cái chính là cố gắng giữ tâm lý thi đấu tốt nơi các cầu thủ và thi đấu tập trung xuyên suốt 90 phút.
Ở bên kia sân, tận dụng sức trẻ cùng bộ khung đang vào phom, Đà Nẵng nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh, không hề kiêng dè cho dù là đá trên sân khách. Các pha lên bóng của đội bóng sông Hàn chủ yếu tập trung vào Rafaelson, mũi nhọn có tốc độ trên hàng công. Sự chặt chẽ trong lối chơi của đội chủ nhà đã làm cho diễn biến của hiệp đầu khá cân bằng, không có cơ hội nào rõ nét của đôi bên.
Sang hiệp 2, Bình Dương dần đẩy cao đội hình tấn công thông qua tốc độ từ các hướng tấn công biên và khả năng khuấy động của Omar, Mansaray. Cục diện có phần sôi nổi hơn và hàng phòng ngự Đà Nẵng dần lộ nhiều khinh suất, gây vất vả cho thủ môn Thanh Bình.