Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu có mặt tại đấu trường Asian Games cách đây 4 năm, tại Busan 2002. Thành tích của cô gái Việt biết đá bóng như sau: Thua Hàn Quốc 0-4, Nhật Bản 0-3, Trung Quốc 1-4, hòa Đài Loan 1-1, CHDCND Triều Tiên 0-4. Xếp hạng chung cuộc, đội nữ Việt Nam “đội sổ”, với hạng 6/6, ghi được 2 bàn thắng, bị lọt lưới 16 bàn, với vỏn vẹn 1 điểm trong tay.
Tại Doha 2006, lần thứ hai bóng đá nữ nước ta góp mặt tranh tài cùng chị em trong khu vực. Tuy không còn những Lưu Ngọc Mai, Quách Thanh Mai, Minh Nguyệt … trong đội hình, nhưng vẫn có Đoàn Thị Kim Chi (người ghi bàn thắng mở tỉ số trong trận hòa Đài Loan tại Asian Games 14), Tuyết Mai, Kim Tiến … đang độ sung sức. Kết quả thi đấu của đội nữ Việt Nam tại Asian Games 15 như sau: Thua CHDCND Triều Tiên 0-5, Hàn Quốc 1-3, Đài Loan 1-3. Xếp hạng chung cuộc vòng loại bảng, đội nữ Việt Nam tiếp tục đứng cuối, hạng 4/4, ghi được 2 bàn thắng, lọt lưới 11 bàn, không có điểm nào trong tay.
Người hâm mộ tự hỏi: Vậy bóng đá nữ Việt Nam hiện nay tiến, lùi hay đang dậm chân tại chỗ? Trước khi đưa ra câu trả lời, chúng ta tạm gác sang bên 3 tấm huy chương vàng tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp của các cô gái đá bóng, vì đây chỉ là sân chơi hẹp của khu vực Đông Nam Á, mà báo giới còn gọi là “cái ao bóng đá”. Sân chơi châu Á, trong đó có Asian Games mới là thử thách, thước đo trình độ, đẳng cấp của mọi đội bóng một cách chính xác nhất.
Nếu dựa vào các số liệu kỹ thuật, thành tích ở kỳ Asian Games này là kém hơn 4 năm trước, vì không có điểm nào. 4 năm trước, trận hòa 1-1 trước Đài Loan để lại trong lòng người hâm mộ Việt Nam bao luyến tiếc. Tờ SGGP Thể thao, số ra ngày 10-10-2002 có bài viết của phóng viên Minh Hùng, tác nghiệp tại Busan, với nhan đề: “Bóng đá nữ Việt Nam mất chiến thắng trong tầm tay”. Ở trận đấu ấy, chúng ta không chỉ ghi được bàn thắng trước, mà còn lấn lướt đối phương trong gần suốt trận đấu. Tác giả còn tường thuật chi tiết, cầu thủ Chen Shu Chiung thúc thẳng cùi chỏ vào mặt Kim Chi, ngay trước mắt trọng tài Oiwa Mayumi (Nhật Bản), nhưng không thấy có phản ứng gì. Thì ngay sau đó, khi hậu vệ Mai Lan tựa vai Lin Chi trong vòng cấm, để cầu thủ này vờ té ngã thì nhận ngay quả phạt 11m, dẫn đến bàn gỡ hòa.
Trước khi gặp lại Đài Loan tại Asian Games 15, đội nữ Việt Nam đã 3 lần thắng họ. Thành tích đó giúp các cô gái Việt đá bóng thêm tự tin, thậm chí quá mức. Họ không nhìn ra điểm mạnh của đối phương và điểm yếu của mình và đã chơi một trận thừa quyết tâm, nhưng kém hiệu quả. Cũng cần nói đôi chút về những tình huống kém may mắn, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn vào cuối trận (trước khi bị ghi thêm bàn thứ ba) của đội nữ chúng ta, nhưng thể thao là thế. May mắn chỉ song hành với đội thắng trận.
Xét về khía cạnh tỉ số, nếu như 4 năm trước ta thua Hàn Quốc 0-4, còn nay thua 1-3 được coi là “có tiến bộ”, thì bù lại, việc thua CHDCND Triều Tiên 0-5 ở kỳ này “đậm” hơn kỳ trước 1 bàn.
Tóm lại, dựa vào những thông tin góp nhặt qua 3 trận đấu vừa qua đem so sánh với 5 trận đấu ở đại hội trước, cộng với thành tích thi đấu tại giải châu Á – Australia 2006, các giải quốc tế thì chúng ta có thể đưa ra đánh giá cuối cùng: Bóng đá nữ Việt Nam đã đi giật lùi ở Asian Games 15.
KIM PHƯỢNG
Các tin, bài viết khác
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Tay đua Tom Dumoulin: “Tôi đã vì mọi người mà quên mất bản thân mình”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Nadal ám chỉ Djokovic khi nói về đề xuất cách ly, nhưng cả 2 sẽ xuất trận ở A Day at the Drive
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu