Không cần phải đợi đến ngày 8-1, thời điểm chốt danh sách đăng ký cầu thủ dự V-League 2011, tiền đạo Samson đã xuất hiện trở lại sau một thời gian “trốn chạy” khỏi CLB Đồng Tháp để giải quyết vụ rắc rối mà anh gây ra. Chắc chắn, Samson sẽ kiên quyết dứt tình với CS Đồng Tháp để đi theo tiếng gọi từ một đội bóng khác giàu có hơn…
- Đi cùng luật sư về Cao Lãnh
Theo nguồn tin của SGGP Thể Thao, hôm nay (4-1), tiền đạo người Nigeria sẽ trở lại Cao Lãnh để giải quyết dứt điểm hợp đồng còn lại 1 năm với CLB CS Đồng Tháp, và ra đi. Trong chuyến trở lại Đồng Tháp này, Samson sẽ đi cùng với luật sư riêng, người sẽ giúp tiền đạo này thương thảo và đền bù 1 năm hợp đồng còn lại với CLB chủ quản hiện tại.
|
Vừa qua, dư luận đã khá lùm xùm về vụ “đào thoát” của Samson. Người thì cho rằng tiền đạo này vẫn ở Việt Nam, nhưng cố tình lẩn tránh các cuộc gọi và liên hệ từ CLB CS Đồng Tháp. Người lại khẳng định, Samson quả thực đã về Nigeria.
Tuy nhiên, việc có hay không có mặt ở Việt Nam thời gian qua cũng không còn quá quan trọng, bởi chắc chắn Samson đã bị một CLB phía Bắc chèo kéo với số tiền lót tay được cho là lên đến cả triệu USD.
Sự việc này khiến lãnh đạo bóng đá Đồng Tháp rất ức, nhưng chỉ còn biết cách trách Samson và đội bóng đối thủ đã chơi không đẹp, chứ chẳng thể làm được gì.
HLV Phạm Công Lộc bày tỏ, ông biết thừa có người giật dây khiến tiền đạo này đột ngột thay đổi quan điểm. Muốn giữ chân Samson lại, theo ông, chỉ còn cách chi tiền nhiều hơn, nhưng tiền với CS Đồng Tháp luôn là vấn đề cực lớn và là thử thách quá khó vượt qua. Bởi nếu có tiền, trước khi bước vào mùa bóng mới 2011, họ đã chẳng mất trắng một loạt trụ cột như Được Em. Olushola, Thái Dương, Duy Khanh… và giờ đây là Samson.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành CS Đồng Tháp, ông Lê Ngọc Chức, từng phàn nàn về cách hành xử kiểu “ăn cháo đá bát” của Samson, rằng nếu không có điểm nương tựa là CS Đồng Tháp, có lẽ tiền đạo người Nigeria này vẫn chưa thoát khỏi cảnh phải chôn vùi sự nghiệp ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên, ông Chức cũng thừa nhận, việc Samson dao động trước đề nghị quá béo bở về kinh tế là hoàn toàn bình thường, ông chỉ bực vì sau lưng Samson có kẻ đã xúi bẩy tiền đạo này chơi xấu CS Đồng Tháp.
Theo lời yêu cầu của ông Chức, Samson sẽ trở lại Cao Lãnh với người giúp mình giải quyết dứt điểm rắc rối trước khi ra đi. Tuy nhiên, người ta đồ rằng, vì cú chơi khăm của Samson, đội bóng Tháp Mười cũng có sẵn màn “trả đũa”, khiến tiền đạo này phải trầy trật trước thời điểm đăng ký danh sách cầu thủ dự V-League 2011.
![]() |
Mối lương duyên giữa Samson (29) và đội bóng CS Đồng Tháp xem như đã kết thúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG |
- Chỉ còn vài ngày để tuyển quân
Khi gần như đã mất hết hy vọng với Samson, đội bóng Đồng Tháp phải chạy vắt giò để tìm chân sút ngoại khác để bổ sung trước ngày chốt danh sách đăng ký thi đấu V-League 2011 (ngày 8-1). “Vốn” ngoại binh hiện tại của CS Đồng Tháp chỉ còn lại trung vệ Adesope Hammed, tiền vệ Sunday Chibuike và tiền đạo Felix Gbenga. Cộng với dàn nội binh thiếu trước hụt sau hiện tại, CS Đồng Tháp đang rất yếu. “Chỉ còn ít ngày nữa, chúng tôi buộc phải tìm nguồn ngoại binh bổ sung. Nếu không kịp tìm ở nước ngoài, có thể CLB lại quay về tìm ngoại binh đang chơi ở giải trong nước, nhưng đấy là giải pháp tình thế. Nói thực, chúng tôi đang quá nguy cấp rồi”, ông Lộc than thở.
Chấp nhận, đấy là một phần của cuộc chơi chuyên nghiệp, nhưng ông Lộc và những người làm bóng đá Đồng Tháp cũng có lý do để bức xúc, vì trước tình cảnh nhiều đội bóng cố tình lách luật, sắp sẵn những màn “đi đêm” chèo kéo cầu thủ… nhưng VFF vẫn lặng thinh như chẳng biết gì, dù mới đây thôi, ông Chủ tịch VFF từng khẳng định: “Quy định đã nói rõ, nghiêm cấm mọi hoạt động tự ý chèo kéo, thương lượng với một cầu thủ khi anh ta còn hợp đồng. CLB nào vi phạm bị phát hiện sẽ phải chịu hình thức kỷ luật”.
THANH LÂM
Các tin, bài viết khác
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31
-
Đội Olympic Việt Nam sẽ dự phòng cho U23 Việt Nam ở SEA Games 31
-
AMY CUP: 2 trận BK kịch tính phải đá 11m luân lưu, Xăng dầu Phước Hưng tái chiến Nghĩa Tình - Kim Ngân ở CK