Trận bán kết đầu tiên của Copa America 2015 đã khép lại với thất bại thuộc về Peru. Dù không thể phủ nhận Chile xứng đáng với chiến thắng nhưng cũng có ít nhiều sự tiếc nuối dành cho Peru.
Nếu như cú đánh đầu của Jefferson Farfan ngay ở phút thứ 9 không đưa bóng dội trụ thành và nếu như trung vệ Carlos Zambrano không bị truất quyền thi đấu quá sớm (phút 20) thì điều gì sẽ xảy ra khi trong suốt khoảng thời gian đó, Peru là đội bóng chơi tốt hơn? Và nếu như trợ lý trọng tài tinh tường hơn trong việc bắt lỗi việt vị ở bàn thắng mở tỷ số của Chile thì Peru đã giữ sạch được mành lưới trong hiệp 1.
Tất nhiên, với bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu của Eduardo Vargas, những người theo thuyết bù trừ tin rằng đó chỉ là sự bù đắp cho bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của chính tiền đạo này trong hiệp 2 mà đã bị trọng tài từ chối vì cho rằng anh rơi vào thế việt vị. Thế nhưng, nếu như Peru không bị thủng lưới trong hiệp 1, có thể mọi chuyện đã khác.

Peru (trái) đã chiến đấu kiên cường trước Chile trong hoàn cảnh thiệt thòi về quân số.
Tấm thẻ đỏ dành cho Zambrano đã buộc HLV Ricardo Gareca phải điều chỉnh lại đội hình, với sự xuất hiện của trung vệ Christian Ramos để thay thế cho tiền vệ cánh Christian Cueva. Chính sự thay người bất khả kháng này đã phần nào làm suy yếu mặt trận tấn công của Los Incas bởi trước đó, Cueva được xem là đường dây cung cấp bóng quan trọng cho Andre Carrillo ở phía trước.
Có thể nói sự xuất hiện của Carrillo trong đội hình xuất phát để thay thế cho Claudio Pizarro được xem là lá bài quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Peru. Anh thường chơi ở phía sau hàng phòng ngự của Chile khiến cho đối thủ luôn cảm thấy bất an và góp phần giúp cho Peru hoạt động như một cây đàn accordion, liên tục nén rồi mở rộng, để tạo sức ép lên lối chơi của đội chủ nhà.
Do vậy, khi Zambrano và Cueva lần lượt rời sân, thế trận nhanh chóng thuộc về Chile do các cầu thủ của HLV Jorge Sampaoli bắt đầu có thời gian và không gian để tìm thấy nhịp điệu của họ. Trong khi đó, Peru đành phải bằng lòng với việc quay về lối chơi phòng ngự phản công.
Thế nhưng, trong thế trận bị dồn ép đó, Peru vẫn tung ra được những pha phản công sắc sảo gây bối rối cho hàng phòng ngự của Chile mà ở một lần như vậy, Luis Advincula đã xuyên thủng phòng tuyến của La Rojas và cú tạt bóng từ bên cánh phải của anh đã khiến Gary Medel phải lúng túng đốt lưới nhà. Tiếc rằng Peru đã không thể giữ được tỷ số hòa 1-1 cho đến cuối trận nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.
Trong những năm gần đây, Peru đã liên tục thất bại trong việc giành quyền góp mặt ở các VCK World Cup mà nguyên nhân là do tinh thần yếu kém của họ hơn là tài năng. Thế nhưng, qua những trận đấu tại Copa America 2015, HLV Gareca đã biến Los Incas thành một tập thể với tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Do vậy, các CĐV của Peru đã có thể hướng đến vòng loại World Cup 2018 với tâm trạng lạc quan.
Ngân Vân
Các tin, bài viết khác
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester
-
Haaland sắm vai chim mồi, Gundogan, De Bruyne, Foden mặc sức ghi bàn
-
Thành Milan giàu sức hút nhất nhất Serie A
-
HLV Guardiola tin tưởng tân binh trẻ Sergio Gomez
-
Khai màn với cú sốc, Sevilla bại trận tại Osasuna
-
Barca chỉ còn tân binh Kounde là chưa đăng ký
-
Đương kim Quả bóng vàng rơi khỏi danh sách đề cử