Thụy Điển – CH Séc: Ibra trở lại

Thụy Điển thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận đấu không có sự phục vụ của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Vì thế, nhiều khả năng khi tiền đạo của PSG quay trở lại trong cuộc đối đầu với CH Séc, đoàn quân HLV Erik Hamren tràn trề cơ hội thắng lợi.
  •  2 giờ 30 ngày 30-3

Thụy Điển thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận đấu không có sự phục vụ của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Vì thế, nhiều khả năng khi tiền đạo của PSG quay trở lại trong cuộc đối đầu với CH Séc, đoàn quân HLV Erik Hamren tràn trề cơ hội thắng lợi.

Không Ibrahimovic là khó

Trong cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển Thụy Điển không có sự phục vụ của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Nguyên nhân ban đầu được xác định, HLV Erik Hamren muốn ngôi sao 34 tuổi nghỉ ngơi sau một thời gian dài cày ải trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như ở PSG: "Tôi không thể tiếp tục sử dụng anh ấy, người đã chơi nhiều trong màu áo PSG. Nên tôi quyết định bỏ qua trận đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ cho Zlatan.”

Quan điểm của Hamren không có gì sai cả. Nếu không có tài năng của Ibrahimovic, có lẽ Thụy Điển chẳng thể đến Pháp nhờ vào chiếc vé vớt play-off. Còn nhớ, trong cuộc đối đầu với Đan Mạch, đội trưởng Thụy Điển ghi tổng số 3/4 bàn thắng vào lưới các “Chú lính chì”, qua đó mang cả đội tuyển quốc gia đến VCK EURO 2016.

Ở màu áo PSG, Ibrahimovic ghi tổng cộng 36 bàn thắng, chơi trọn 2.732 phút (tính trên mọi đấu trường). Một tỷ lệ quá kinh ngạc với cầu thủ ở tuổi 34. Do đó, không khó hiểu khi HLV Erik Hamren để tiền đạo chủ lực ngồi ngoài trong cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Và trong một ngày không có Ibrahimovic, lối chơi của Thụy Điển trở nên lạc lõng vô cùng. Những pha tấn công không chứa đựng sự bất ngờ để có thể đánh bại hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ. Thất bại 1-2 phản ánh đúng cục diện, cũng như sự thích đáng mà Thụy Điển phải nhận.

Zlatan Ibrahimovic trở lại, Thụy Điển sẽ có chiến thắng?

“Gánh” nhiệm vụ ghi bàn

Vắng mặt trong đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không đồng nghĩa Zlatan Ibrahimovic cũng ngồi ngoài ở cuộc chạm trán CH Séc. Bởi không chỉ riêng HLV Erik Hamren hiểu tuyển Thụy Điển cần Ibrahimovic. Còn nhớ khi phóng viên hỏi về phong độ tuyệt vời ở mùa giải năm nay, tiền đạo mang áo số 10 cho rằng: “Bản thân tôi như đang trẻ lại, đây chỉ là giai đoạn khởi đầu của sự nghiệp”. Một ngôi sao có phong cách ngạo nghễ như anh, chắc chắn không muốn ngồi trên khán đài nhìn đồng đội thi đấu.

Trên lý thuyết, đây chỉ là trận cầu giao hữu. Nhưng hãy tin rằng, cả hai đội không ai muốn thất bại cả. Thứ nhất, Thụy Điển cần thể hiện một bộ mặt tươi mới, nó được xem như hành trang tốt nhất để đội bóng xứ Bắc Âu đến Pháp tham dự EURO 2016. Cứ đặt một giả thuyết xem, nếu đoàn quân của HLV Erik Hamren cứ thất bại hết trận này đến trận khác. LĐBĐ Thụy Điển sẽ nghĩ gì về năng lực của ông? Dự đoán như thế nào số phận của đội tuyển quốc gia khi nằm cùng bảng với Ireland, Italia và Bỉ.

Cho nên Thụy Điển cần thắng ở đây không vì mục đích gì khác, ngoài yếu tố tinh thần trước khi bước vào “cuộc thi lớn”.

Ở một diễn biến khác, CH Séc cũng không khá gì hơn. Thất bại trước Scotland ở loạt trận giao hữu vừa qua, như hồi chuông cảnh báo phong độ đoàn quân HLV Pavel Vrba. Nên nhớ rằng đây là trận thua thứ 2 trong tổng số 3 trận gần đây của ĐT CH Séc. Chỉ cần đội bóng vùng Trung Âu thất thủ thêm vài trận nữa, mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt trong hành trình tìm lại phong độ. Thừa biết, giao hữu không đặt nặng vấn đề thắng thua. Đơn thuần chỉ giúp các đội bóng thử nghiệm gương mặt mới, nhưng riêng CH Séc dường như đang đi quá xa vấn đề.

Ở trận đấu với Scotland, đoàn quân HLV Pavel Vrba dù thể hiện một bộ mặt vượt trội so với đối thủ, khi tung ra đến 20 pha dứt điểm nhưng lại không ghi bàn. Điều đó nói lên rằng, khâu “nã đạn” của CH Séc có vấn đề nghiệm trọng. Bên cạnh đó, việc vắng đi thủ môn Petr Cech (do chấn thương) khiến đoàn quân HLV Pavel Vrba mất đi một thủ lĩnh trên sân đúng nghĩa. Người có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự trước những đợt tấn công.

Suy cho cùng CH Séc cần chiến thắng, Thụy Điển cũng quyết tâm không kém. Nhưng việc sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic chính là dấu hiệu dự báo CH Séc có thể nhận tiếp thất bại.

Dự đoán: Thụy Điển thắng 2-1.

Đội hình dự kiến

Thụy Điển (4-4-2): Andreas Isaksson; Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Erik Johansson, Pierre Bengtsson; Emil Forsberg, Sebastian Larsson, Oscar Lewicki, Kim Kallstrom; Zlatan Ibrahimovic, Marcus Berg.

CH Séc (4-3-2-1): Tomas Koubek; Pavel Kaderabek,Tomas Sivok, Michal Kadlec, David Limbersky; Kamil Vacek, Vladimir Darida, Josef Sural; Martin Frydek, Borek Dockal; Tomas Necid.

CHÍ LIÊM

Tin cùng chuyên mục