Djokovic, Tsonga, Soderling cũng vào tứ kết
Murray vào tứ kết và “lấy vé” đến Luân Đôn
Hơn 2 tuần sau khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal ở giải Thái Lan mở rộng (trước khi giành ngôi vô địch), và 1 ngày sau khi loại tay vợt hạng 11 thế giới Andy Roddick (Roddick bỏ cuộc trong ván đấu thứ 2), tay vợt người Tây Ban Nha hạng 35 ATP Guillermo Garcia-Lopez lại gây sốc khi hạ gục tay vợt hạng 7 thế giới (kiêm đương kim á quân Wimbledon) với điểm số 7/6 (7-4), 6/3 chỉ sau 1 giờ 47 phút.
![]() |
Guillermo Garcia-Lopez. |
Đây mới chỉ là trận thắng thứ 30 trong mùa giải năm nay của Garcia-Lopez (anh cũng đã thua đến… 20 trận từ đầu mùa đến giờ), nhưng cũng là trận thắng thứ 9 trong 10 trận đấu gần đây nhất. Với ngôi vô địch ở Bangkok, Garcia-Lopez cho thấy đang rất sung mãn và tươi tắn, phong độ thăng hoa. Cộng thêm đôi chút may mắn, anh có cơ hội… gây nên những bất ngờ tiếp theo ở giải Thượng Hải Masters 2010, nhưng “hãy nói điều đó với tay vợt hạng 2 thế giới người Serbia Novak Djokovic”, còn ngay lúc này, chẳng ai có thể kiểm soát sự hứng khởi và sung sướng của Garcia-Lopez, người đang thưởng thức những tuần lễ, những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình.
Trước đây, khi “mạo phạm” “đàn anh” Carlos Moya bằng 1 trận thắng, Garcia-Lopez đã miêu tả đó là một chiến thắng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của anh. Còn bây giờ, với những chiến thắng trước Nadal, trước Berdych, hẳn Garcia-Lopez đã hiểu về cái gọi là “những chiến thắng tuyệt vời hơn cả” trong sự nghiệp của anh.
Chiếm ưu thế áp đảo trước tay vợt người Pháp Richard Gasquet (hạng 31 ATP) chỉ sau 59 phút thi đấu, Djokovic đã giành quyền vào tứ kết với chiến thắng hủy diệt 6/1 và 6/1. Tay vợt người Serbia này cho biết: “Tôi đã chơi thật sự tốt ngay ở thời điểm khởi đầu trận đấu và đặt áp lực hoàn toàn lên Gasquet. Tôi đã chơi tấn công rất năng động, không cho anh ấy một cơ hội nào để trở cờ. Tôi đã có tất cả mọi yếu tố để giành quyền kiểm soát cả trận đấu…”.
Trong những kết quả đáng chú ý khác, Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, hạng 13 ATP) đã đánh bại Florian Mayer (Đức, hạng 48 ATP) với điểm số 7/5, 6/3; trong khi “gã cướp biển Viking” Robin Soderling (Thụy Điển, hạng 5 ATP) đã vượt qua David Ferrer (Tây Ban Nha, hạng 11 ATP) với điểm số 7/5, 6/4; còn Juan Monaco (Argentina, vừa đăng quang giải Heineken Stars ở TPHCM) cũng đã đánh bại Mischa Zverev (Đức) với điểm số 6/0, 6/2.
Tay vợt hạng 4 thế giới người Scotland nhưng đại diện cho màu áo Anh quốc là Andy Murray cũng đã giành quyền vào chơi ở tứ kết với chiến thắng thuyết phục trước tay vợt người Pháp Jeremy Chardy bằng điểm số 6/3, 6/4. Cũng nhờ thành tích này, Murray đã giành được chiếc vé thứ 4 tham dự giải ATP World Tour Finals ở Luân Đôn. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Murray giành quyền tham dự giải tổng kết cuối mùa giải của ATP Tour này…
TIỂU PHI