* Del Potro bỏ cuộc nửa chừng vì chấn thương
Một ngày sau khi chơi rất thuyết phục trong một trận đấu ở vòng 1 giải Thượng Hải Masters 2009, tay vợt cựu số 1 thế giới người Australia - Lleyton Hewitt (hiện xếp hạng 23 ATP) - đã bị loại thẳng cánh khỏi giải đấu đang diễn ra sôi nổi ở Qi Zhong Tennis Center. Anh đã bị tay vợt trẻ người Pháp Gael Monfils (hiện xếp hạng 14 ATP) đánh bại với điểm số 6/4, 6/2 dù trước đó anh đã thắng ở ván đấu đầu tiên với điểm số 6/4… Hewitt đã để cho Monfils lội ngược dòng thành công!
![]() |
Monfils đánh bại Hewitt. |
Dù cố gắng tập trung để quay trở lại tốp 20 thế giới, Hewitt vẫn bị chi phối bởi… những gì đang xảy ra ở quê nhà. Vài ngày trước, LĐQV Australia tiết lộ họ đã lỗ 7 triệu đô la Australia trong năm khủng hoảng tài chính vừa qua. Thông tin này cộng thêm việc chức Chủ tịch LĐQV Australia sẽ thay đổi trong nay mai khiến Hewitt thêm bức xúc. Theo anh, lý ra người ta nên có thay đổi nhanh chóng hơn, nhất là khi làng quần vợt Australia càng lúc càng tụt dốc trên “chốn giang hồ”.
Hewitt buộc phải lên tiếng thừa nhận: “Monfils đã tiến lên với một số cú đánh rất tốt và vượt lên dẫn điểm 3-1 trong ván đấu quyết định. Sau đó, Monfils thậm chí còn cảm thấy tự tin và thoải mái hơn nữa, anh bắt đầu tung ra những cú đánh còn quyết đoán hơn, mãnh liệt hơn. Cậu ấy cũng đã giao bóng rất tốt, đặc biệt khi thời gian càng lúc càng trôi về cuối ván 3. Đó có thể là khác biệt lớn nhất. Monfils đã thắng được những điểm số mà không tốn quá nhiều sức lực khi cầm giao bóng”.
Monfils (hiện đang được huấn luyện bởi… cựu huấn luyện viên của Hewitt - ông Roger Rasheed) cũng lên tiếng cho biết: “Tôi đã cố gắng chơi tập trung hơn trong ván đấu cuối cùng, chơi cơ động hơn và chủ động tấn công hơn. Tôi sử dụng tốc độ cao trong các miếng đánh của mình hơn và cố kéo giãn biên độ của các cú đánh. Đó là lý do tôi đã giành được chiến thắng”. Monfils mới chỉ giành được 1 danh hiệu trong mùa giải năm nay, anh đang có thành tích 35 trận thắng và 15 trận thua…
Trong khi đó, đúng như dự đoán, Juan Martin del Potro (Argentina, hạng 5 ATP) đã không thể thi thố hết khả năng của mình ở Thượng Hải Masters, khi anh buộc phải bỏ cuộc giữa chừng ngay ở trận đấu đầu tiên của mình trước Jurgen Melzer (Áo, hạng 43 ATP). Del Potro bị chấn thương cổ tay và không thể hoàn tất trận đấu khi điểm số trận đấu ở vòng 2 này đang là 7/5, 2/1 nghiêng về phía Melzer. Như vậy, Del Potro trở thành tay vợt thứ 3 sau Andy Roddick và Tommy Haas phải bỏ cuộc nửa chừng vì chấn thương - sau khi Roger Federer và Andy Murray rút lui trước giải cũng vì lý do thể lực không đảm bảo. Chấn thương cũng đang lan tràn nhanh chóng.
Các kết quả đáng chú ý khác:
Ivan Ljubicic (Croatia) - Fernando Verdasco (Tây Ban Nha) 6/4, 7/6 (8-6).
Robin Soderling (Thụy Điển) - Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) 6/4, 7/5.
Tomas Berdych (CH Séc) - Marat Safin (Nga) 3/6, 6/4, 6/4.
Rafael Nadal (Tây Ban Nha) - James Blake (Mỹ) 6/2, 6/7, 6/4.
Novak Djokovic (Serbia) - Fabio Fognini (Italia) 6/3, 6/1.
ĐỖ HOÀNG
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon