Tay vợt cựu số 1 thế giới người Nga, từng 2 lần vô địch Grand Slam - Marat Safin (hạng 31 thế giới) - vừa để thua Juan Monaco (Argentina, hạng 49 thế giới) ngay ở trận đấu vòng 1 Paris Masters với điểm số 6/0, 6/7 (4-7). Với thất bại chóng vánh này, tay vợt từng 3 lần đăng quang ở Paris nói rằng anh sẽ xem xét chuyện giải nghệ. Tuy nhiên, anh sẽ cân nhắc chuyện giải nghệ trong quãng thời gian dài sắp tới không tham gia một trận đấu nào!
![]() |
Marat Safin thất vọng sau khi bị Monaco đánh bại ở vòng 1 Paris Masters, anh đang cân nhắc đến quyết định giải nghệ sau trận đấu này. |
Tay vợt 28 tuổi này cho biết: “Tôi không biết liệu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ thấy mình không thể tìm ra nhịp điệu thi đấu của mình, và tôi không thể tìm ra lối chơi thích hợp trên sân đấu. Tôi cần nghĩ mọi chuyện cho thông suốt. Tôi không bị áp lực nào cả và tôi không có bất cứ thứ gì để chứng tỏ hay trình diễn. Tôi chỉ muốn mình cảm thấy thoải mái và sảng khoái với quyết định của mình, cho dù là bất kỳ quyết định nào”.
Safin chỉ giành được vỏn vẹn 12 điểm trong ván đấu tiên và đã bị dẫn 0/2 trong ván 2 sau 24 phút. Ở rơ cầm giao bóng đầu tiên trong ván 2, Safin mắc đến 4 lỗi giao bóng kép trước khi quật khởi gỡ gòa 2/2 bằng break-point ở rơ thứ 3. Tuy nhiên, sau khi so kè cùng Monaco đến tận loạt tie-break, anh đã “gãy cánh” ở đây - thua 4-7.
Từng đăng quang ở 2 kỳ Grand Slam đình đám - US Open 2000 và Australia Open 2005 (đánh bại Roger Federer trong một trận bán kết khó tin) - nhưng Safin… không giành thêm được danh hiệu nào kể từ năm 2005 cho đến nay.
Safin thừa nhận: “Tôi cần phải thư giãn, chỉ để thưởng thức quãng đời thường không có quần vợt trong vài tháng, sau đó tôi sẽ thấy khác. Nếu tôi cảm thấy mình muốn tiếp tục thi đấu, tôi sẽ tiếp tục chơi. Còn nếu không, mọi thứ sẽ chấm dứt. Tôi đã luôn phải chống chọi với chấn thương - các chấn thương bên trái và cả bên phải - trong suốt sự nghiệp của mình. Quả là bất tiện nếu bạn nhìn thấy bản thân mình nằm trong tốp 10 trong nhiều năm, sau đó lại rơi tuột đến hạng 70, rồi 30, rồi 50… Đây không phải là thứ hạng thoải mái”.
Không như Safin, các tay vợt nổi tiếng khác như Tomas Berdych (CH Séc, hạng 22 thế giới), Marin Cilic (Croatia, hạng 25 thế giới) và Nicolas Kiefer (Đức, hạng 40 thế giới) đều giành được chiến thắng sau vỏn vẹn 2 ván đấu. Berdych (vô địch Paris Masters 2005) thắng Robby Ginepri (Mỹ, hạng 53 thế giới) với điểm số 6/4, 7/5; Cilic hạ Andreas Seppi (Italia, hạng 34 thế giới) 7/6 (7-5), 6/2; còn Kiefer đánh gục “siêu giao bóng” Ivo Karlovic (Croatia, hạng 24 thế giới) 6/4, 7/5.
Trong một trận đấu khác, Simone Bolelli (Italia, hạng 39 thế giới) thắng Jarkko Nieminen (Phần Lan, hạng 36 thế giới) 7/5, 6/4. Tay vợt trẻ người Mỹ Sam Querrey (hạng 41 thế giới) cũng giành quyền lọt vào vòng 2 sau khi vượt qua Marcos Baghdatis (Síp, hạng 59 thế giới). Querrey đang dẫn 7/5, 6/7 (5-7), 3/2 thì Baghdatis bỏ cuộc vì chấn thương lưng. Ở vòng 2, Querrey sẽ gặp một thách thức lớn - tay vợt hạng 4 thế giới Andy Murray.
Ba suất cuối cùng tranh đua đến Thượng Hải dự Masters Cup sẽ được quyết định trong tuần này. Andy Roddick, Juan Martin del Potro và Gilles Simon đang ở vị trí thuận lợi hơn cả. Tuy nhiên, bám đuổi ngay phía sau là những David Ferrer, James Blake, Stanislas Wawrinka hay Jo-Wilfried Tsonga. Một thông tin rất vui đã được BTC Paris Masters đón nhận: Roger Federer chắc chắn tham gia giải đấu này dù cảm thấy mệt mỏi sau khi đăng quang giải Thụy Sĩ trong nhà. Hôm Chủ nhật, anh chưa chắc sẽ tham gia, nhưng giờ đây thì mọi chuyện đã xong!
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: “Hạnh phúc, tình yêu, bổn phận và tự trọng” của Novak Djokovic
-
Wimbledon: Tay vợt Kazkhastan gốc Nga - Elena Rybakina và chuyến hành trình lịch sử
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang