Bouchard, tay vợt nữ tóc vàng có cái tên thân mật là Genie, từng được báo giới đồn đoán là người rất thần tượng Maria Sharapova, và đang trên đường trở thành một “Masha mới”. Rất tiếc, còn lâu cô mới sánh bằng Masha về cả sự nổi tiếng ngoài sân đấu lẫn thành công trong sân. Sau mùa giải bùng nổ hồi năm 2014, khi cô lọt đến bán kết Australian Open, bán kết Roland Garros và chung kết Wimbledon, nhiều chuyên gia dự báo, một tay vợt tài năng đã ra đời, rằng cô sẽ sớm có danh hiệu Grand Slam đầu tay.
Nhưng chiến thắng đến quá dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng. Vì nhiều lý do, một phần là do chấn thương, nhưng chủ yếu là do quá phân tâm với ánh đèn sân khấu, mất tập trung chuyên môn để làm người mẫu thời trang, tham dự các buổi dạ tiệc đình đám, Bouchard đã tự đánh mất mình. Để rồi suốt 3 mùa giải tiếp theo, từ năm 2015 cho đến nay, Genie đã trở thành một tay vợt vẫn xinh đẹp nhưng rất tầm thường trên sân đấu, đánh mất tài năng trời cho của mình, liên tục “sống mòn” với những màn trình diễn thảm họa đến khó tin. Mùa giải 2017, Bouchard với những phát ngôn chỉ trích kịch liệt sự quay trở lại sân đấu của Masha, cô đã không tạo được hiệu ứng gì đặc biệt mà lại còn bị tác dụng ngược.

Thế mà ngay sau trận thua này, Genie vẫn hồn nhiên đăng tải một dòng trạng thái “khó có thể chấp nhận” trên trang mạng xã hội Twitter, kiểu như đây là thất bại của ai khác và bản thân của cô cũng không cần buồn lòng về chuyện đó. Tay vợt người Canada viết: “Tôi nên chọn hóa trang thành nhân vật nào ở kỳ Lễ hội Halloween?”. Ngay lập tức, cô nhận được rất nhiều phản ứng phê phán trên Twitter, dù đó là những phản ứng rất dễ hiểu. CĐV có tài khoản Maxim Ogle viết: “Làm một tay vợt tốp 5 thế giới”. CĐV có tài khoản Ana-Maria Botezatu thì viết: “Làm một nhà vô địch Grand Slam”. Thậm chí, có những câu bình luận còn “đau” hơn, như của CĐV Mark: “Làm một tay vợt chuyên nghiệp thành công” và của CĐV Dave Sutherland: “Làm… một tay vợt trưởng thành, người quan tâm đến sự nghiệp của mình một cách nghiêm túc”. CĐV Arroyo thì viết: “Làm một người giành chiến thắng, có lẽ là như vậy? Vì cô cứ thua hoài à”.
Làm thế nào mà một tay vợt từng lọt vào 2 trận bán kết Grand Slam và chung kết Wimbledon lại tuột xuống hạng 78 thế giới, nhưng giờ đây vẫn chỉ quan tâm đến chuyện đi chơi lễ Halloween ngay sau thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp của mình? Hoặc Genie “không phải là người, chỉ có thể là quỷ, là ma”, hoặc cô đã không còn xem bản thân mình như là một tay vợt chuyên nghiệp thật sự.
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới
-
Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022