Thừa nước đục thả câu

- Cá cược đến... 76 trận/năm bị cấm suốt đời là đáng quá!.

Thừa nước đục thả câu

- Theo ông, trong thể thao, môn nào dính tiêu cực nhiều nhất?

- Ơ hay, tự dưng bữa nay lại hỏi về tiêu cực là sao?

- Cứ trả lời đi.

- Bóng đá, đúng không?

- Không, quần vợt mới là môn thể thao có dấu hiệu dàn xếp tỷ số liên quan đến các hoạt động cá cược.

-  Làm sao biết điều đó?

- Trong các môn bị Hiệp hội An ninh Thể thao châu Âu (ESSA) đặt vào tầm ngắm, tennis chứ không phải bóng đá hay bất kỳ môn nào khác chiếm vị trí “đầu bảng” về dấu hiệu tiêu cực, liên quan đến điều chỉnh kết quả và cá độ.

- Quần vợt? Tui không thể tin được.

- So với bóng chuyền, bóng ném, billard-snooker… thì tennis bỏ xa ở khoản “bậy bạ”. 

- Thể thao giờ nhìn đâu cũng thấy xấu xí.

- Nhờ đó mà lắm kẻ thừa nước đục thả câu.

- !?

- Mới đây, tay vợt Junn Mitsuhashi không chỉ bị cấm thi đấu suốt đời mà còn nộp phạt gần 40.000 bảng Anh.

- Mitsuhashi là ai?

- Đây là tay vợt người Nhật. Anh ta không nổi tiếng, chẳng có số má và thứ hạng cao nhất chỉ hạng 295 vào năm 2009. Chính nhờ đó đã tham gia vào các vụ dàn xếp tỷ số ở các giai đấu có mình tham gia.

- Không ổn chút nào rồi.

- Theo Liên đoàn Quần vợt thế giới, Mitsuhashi bị kết tội “tiếp cận mua chuộc các tay vợt khác, cá cược trong nhiều trận đấu và từ chối hợp tác với các cuộc điều tra của Ủy ban điều tra liêm chính quần vợt”.

- Cụ thể anh ta đã làm gì?

- Tay vợt 27 tuổi này đề nghị tay vợt Joshua Chetty thông tin đến một tay vợt khác, nhằm dàn xếp tỷ số trong một giải đấu thuộc hệ thống giải ITF Futures diễn ra tại Nam Phi hồi tháng 11-2015. 

- Thể thao giờ chẳng còn gì là cao thượng, trung thực.

- Còn nữa, anh này tiếp tục có vụ dàn xếp tương tự tại giải đấu ở Lagos (Nigeria). Cũng giống Mitsuhashi, tay vợt Joshua Chetty đã nhận án phạt trọn đời năm ngoái. Tổng cộng Mitsuhashi cá cược đến... 76 trận đấu trong năm 2015.

- Cá cược đến... 76 trận/năm bị cấm suốt đời là đáng quá!.

Tin cùng chuyên mục