Với quyết tâm giành vé đi tiếp và lợi thế được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Johor dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, SLNA với việc cất hàng loạt trụ cột như Quế Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Mạnh chủ yếu áp dụng lối chơi phòng ngự phản công ở trận đấu này.
Sau những phút đầu thăm dò, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn từ phút phút 36 khi Johor DT có bàn dẫn trước 1-0 nhờ công của Safawi Rasid. Chỉ 2 phút sau, đội bóng Malaysia có bàn thắng thứ 2 khi Syafiq Ahmad bật cao đánh đầu đẳng cấp hạ gục thủ môn SLNA.

Sang hiệp 2, với quyết tâm giành được trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này, Johor Darul Ta’zim tràn sang phần sân SLNA và liên tục tạo sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Tiến. Trong thế trận như vậy, hàng phòng ngự SLNA đã không thể đứng vững.
Phút 65, trong nỗ lực cản phá cú dứt điểm của đối phương, Sỹ Nam đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Johor Darul Ta’zim được hưởng quả đá 11m và Safiq Rahim không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội chủ nhà.

Lúc này, cơ hội đi tiếp với SLNA gần như đã hết. Bởi SLNA phải cạnh tranh vé đi tiếp với Home United (Singapore). Đội bóng này hiện cũng đang có trong tay 10 điểm nhưng hơn SLNA về hiệu số (+7 so với +3) và còn 1 trận chưa đấu (gặp Ceros Negros vào ngày mai 25-4)
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Hạn chế số lượng phóng viên chung kết bóng đá và Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra xúc tích
-
HLV Park Hang-seo áp lực trước trận chung kết SEA Games 31
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Lịch sử đưa Đức Tuân giúp bóng bàn nam Việt Nam giành trọn bộ HCV đồng đội, đôi, cá nhân SEA Games
-
HLV Li Huan Ning: Tôi có quân bài của mình và đưa ra sân khi thích hợp
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm