Nhà cầm quân người Pháp lẩm bẩm sau trận đấu: “Real thiếu gì nhỉ? Mỗi thứ một chút. Chúng tôi có nhiều cơ hội đầu trận nhưng không tận dụng được, rồi chúng tôi không chơi đúng sức mình trong hiệp 2”.
"Bóng đá có thể là điều bí ẩn. Bạn phải chấp nhận những thời điểm xấu. Sau 5 kết quả tốt và phong độ dồi dào, chúng tôi không thể duy trì được nhịp điệu như mong muốn. Khi kết quả có thể là 0-0, chúng tôi phải lao lên săn tìm chiến thắng và thật tệ khi lọt lưới ở phút cuối cùng. Thật bất công sau những nỗ lực của đội. Đấy là trận thua không đáng có. Thật đau đớn”.

Không dự đoán điều gì về trận gặp PSG, Keylor Navas quả quyết là “chiếc áo Real Madrid sẽ truyền động lực để các cầu thủ chơi hết sức mình”.
Riêng Zizou, ông không giấu lo lắng về chấn thương của Neymar. Ông nói như thể mình là một CĐV trung lập: “Chúng ta phải chờ xem tình trạng chấn thương của Neymar ra sao. Điều chúng ta biết là cậu ấy thực sự bị chấn thương, và chúng ta đều hồi hộp chờ xem cậu ấy có phải phẫu thuật hay không”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Gasperini tố trọng tài phá hủy trận đấu
-
Mendy giúp Real nhọc nhằn vượt ải Atalanta
-
Man.City kéo dài chuỗi chiến thắng trước M’Gladbach
-
Lịch thi đấu lượt về vòng 1/16 Europa League: Cơ hội cho Milan, Arsenal và Leicester
-
Jamal Musiala, sao trẻ Bayern lảng tránh Tam sư để chọn tuyển Đức
-
Atalanta: Hãy mang Real Madrid đến đây!
-
Marco Rose lên gân: Monchengladbach ‘thực sự không thể thua’ Man City
-
Bayern quá mạnh so với Lazio
-
Giroud ghi siêu phẩm cho Chelsea
-
Atletico đối đầu Chelsea và tâm điểm Suarez