![]() |
Correia sau khi được chở đến bệnh viện khâu vết thương. |
Trận đấu giữa hai đội bóng được coi là “chiếu dưới” V.League HP.HN và M.Hải Phòng tưởng như sẽ trôi đi nhẹ nhàng sau những gì diễn ra trong hiệp 1. Nhưng 45 phút hiệp 2 và khoảng thời gian sau trận đấu lại có rất nhiều điều đáng nói, đáng suy nghĩ và đáng trách.
Vẻ đẹp của bóng đá đã mất đi và thay vào đó là liên tiếp những pha vào bóng ác ý, những màn đấu khẩu, đấu chân tay giữa cầu thủ hai đội. Một trận đấu thừa bạo lực!
Bắt đầu từ pha phạm lỗi cản bóng không mấy rõ ràng trong vòng cấm của trung vệ Ngô Anh Tuấn (17, M.HP) trước Das Silva ở phút thứ 50, trọng tài Đặng Thanh Hạ đã chỉ tay vào chấm 11m và các cầu thủ Hải Phòng, đặc biệt là trung vệ Anh Tuấn, thủ môn Tuấn Điệp đã phản đối quá giới hạn khi có hành vi xô đẩy trọng tài, lớn tiếng với những lời lẽ không hay.
Đội khách đã có ý định không đá nữa nhưng dưới sự chỉ đạo của HLV Alberto, quả 11m vẫn được thực hiện và HP.HN dẫn 1-0. Từ lúc này, rất nhiều cái đầu nóng của đội Hải Phòng chỉ trực chờ bùng phát và nhiều pha vào bóng thô bạo đã diễn ra (hiệp 1, tiền vệ Correia của HP.HN đã phải nghỉ thi đấu ra viện khâu vết xước khá sâu trên mặt sau khi bị một hậu vệ của đội khách chà mũi giày rất ác ý).
Tan trận, nhiều cầu thủ hai đội đã lao vào nhau ẩu đả sau khi hai cầu thủ Brazil của HP.HN là Das Silva và trung vệ Mauro
![]() |
Cú va chạm đầy ác ý của Bật Hiếu (M.HP) khi tiền vệ Correia đã té ngã. |
Dos Santos (3) “gây chiến”. Das Silva đã có một hành động không đẹp khi đấm vào mặt trung vệ Anh Tuấn của đội khách còn Mauro xô xát dữ dội với Tuấn Điệp.
Rất may là chưa có những màn “kung-fu” nhưng rõ ràng, đây là những hành vi rất đáng phê phán của cầu thủ hai đội, đặc biệt là những cầu thủ Brazil của HP.HN.
Điều đáng nói là trọng tài chính điều khiển trận đấu này Đặng Thanh Hạ đã tỏ ra khá yếu kém trong việc cầm còi khi không xử lý quyết đoán để răn đe những cái đầu nóng mặc dù ông có rút một vài thẻ phạt.
Nhiều cầu thủ Hải Phòng có những lời lẽ rất tục tĩu với bản thân trọng tài nhưng ông vẫn không hề có thái độ gì để xử lý. Thêm vào đó, những lời lẽ không đẹp của nhiều CĐV đến từ thành phố Cảng hướng về cầu thủ Quang Trường (HP.HN) và
trọng tài cũng đã làm cho ngày khai sân Hàng Đẫy mất đi vẻ đẹp vốn có.
Với cá nhân Das Silva, dù anh đã chơi khá tốt trong trận này và tạo được nhiều ấn tượng với người xem, nhưng những hành vi của anh đã phần nào đánh mất hình ảnh đẹp mà nhiều người dành cho anh.
Đức Thắng
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam sớm giành vé vào chung kết giải U19 quốc tế 2022
-
Vòng 11 V-League 2022: SLNA chia điểm với Thanh Hóa
-
Nam Định đánh bại CLB TPHCM ở ‘trận cầu 6 điểm’
-
Lý Hoàng Nam đứt mạch kỷ lục 24 trận thắng mất chức vô địch giải quần vợt nhà nghề tại Malaysia
-
Phía sau một chuyến trở về
-
Guardiola giải thích về mùa hè thay đổi mạnh mẽ
-
Los Cabos Open: Daniil Medvedev tìm lại vòng quay chiến thắng, giành danh hiệu đầu tiên trong mùa
-
HLV Đinh Thế Nam hâm nóng ngày hội bóng đá phong trào Bình Dương
-
Bóng chuyền áo lính quyết đổi màu huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2022
-
Pavel Sivakov đăng quang giải xe đạp Vuelta a Burgos