Trước đó, Adrian đã nỗ lực đẩy bóng ra hướng đối diện khung thành của anh, nhưng có lẽ do tình huống quá nhanh và Kouyate lại lao ngay vào can thiệp, nên thủ môn 31 tuổi người Tây Ban Nha nhận diện nhầm… cái đầu của người đồng đội là quả bóng và nhanh chóng chộp lấy, giữ cái đầu của người đồng đội trong tay khoảng mấy giây trước khi buông ra.

Sau trận đấu, Adrian đã đùa giỡn trên Twitter về tình huống bắt bóng quá đỗi buồn cười của mình: “Nếu bạn đã xem về trận đấu giữa chúng tôi với Tottenham, các bạn sẽ thấy tình huống đó. Tôi đã giữ bóng trong đôi tay của mình khoảng mấy giây, nhưng tôi nhận ra Papi Cheikhou có vẻ như đang bị vẹo cổ, thế nên tôi đẩy bóng ra và chụp lấy cái đầu của anh ấy để cố gắng giúp đỡ. Vì thế, xin lỗi mọi người, tôi có 2 công việc đó nha. Thứ nhất, đó là cứu những bàn thua và thứ hai, đó là giúp đỡ các đồng đội của mình”.
Adrian, chứ không phải Joe Hart, mới chính là thủ thành số 1 của CLB West Ham ở thời điểm hiện tại, sau khi vượt mặt người đồng đội, anh thường chỉ “nhường lại” vị trí của mình cho Joe Hart khi West Ham tham gia các giải đá Cúp không quan trọng như ở đấu trường Premier League.Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới
-
Gundogan ghi cú đúp khi Man City ngược dòng trong 6 phút để đăng quang vô địch
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League