Tờ The Sun của Anh quốc vừa đưa ra một tiết lộ gây chấn động: trung vệ thủ quân của Chelsea là John Terry và trợ lý HLV Henk Ten Cate (người Hà Lan) đã có màn cãi vã kịch liệt trong buổi tập hôm thứ bảy tuần trước (23-2) – một ngày trước khi diễn ra trận chung kết cúp Liên đoàn – và cả hai hẳn đã khó có thể kềm chế nếu không có sự can thiệp từ những cầu thủ khác. Vụ việc càng thêm tồi tệ khi… ông chủ Roman Abramovich có chuyến thăm thú sân tập của Chelsea và chứng kiến tất cả mọi chuyện. Liệu đó có phải là yếu tố dẫn đến màn trình diễn tồi tàn của Chelsea trước Tottenham Hotspur?
![]() |
Terry trong một buổi tập của Chelsea. |
Khi ông trọng tài chính thổi hồi còi kết thúc thời gian thi đấu hiệp phụ trong trận chung kết cúp Liên đoàn, ông đã bị một nhóm các cầu thủ Chelsea giận dữ săn đuổi – một trong số này có thủ quân Terry. Ngay lập tức, có một người đàn ông chạy ra từ băng ghế huấn luyện Chelsea để mau mắn đưa Terry quay trở vào – chính là ông trợ lý HLV Ten Cate.
Đó quả là một khung cảnh đầy “thân thiện” và “thông cảm”. Nhưng 24 giờ trước đó, tại sân tập Cobham, bộ đôi này đã cùng lao vào một cuộc cãi vã khá kịch liệt với những từ ngữ không cần phải dè chừng khiến nhiều người chứng kiến đã bị sốc, trong đó có các cầu thủ Chelsea và nhà tỷ phú Abramovich.
Một nhân chứng tiết lộ cho tờ The Sun nói rằng Terry bắt đầu lên tiếng phàn nàn và ca cẩm với giọng điệu đầy tức giận vì cho đến giờ phút đó, trong buổi họp đội cuối cùng trước trận chung kết cúp Liên đoàn, chính anh vẫn chưa được ông Avram Grant thông báo về đội hình xuất phát của Chelsea ở trận đấu này. Terry sợ rằng mình sẽ bị loại ra ngoài.
Màn phản ứng khá giận dữ của Terry khiến ông Ten Cate không kìm được tính nóng và ông này lao thẳng về phía Terry để tranh cãi. Các cầu thủ Chelsea ở “hiện trường” đã phải cố gắng tách rời hai người đàn ông nóng đầu này ra. Sau đó, Terry mới biết mình sẽ hiện diện ngay từ đầu trong trận đấu ở Wembley với Frank Lampard. Nhưng anh cũng không chấp nhận lời xin lỗi từ ông Ten Cate.
Một nguồn thông tin nặc danh cung cấp cho The Sun cho biết: “Buổi họp chốt lại các vấn đề, các kế hoạch cuối cùng trước trận chung kết đã trôi tuột thành một trận cãi vã. Một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp sân tập Cobham và đó là chuyện thường thấy trong những buổi tập luyện gần đây, khi các cầu thủ thường xuyên phải bực mình và giận dữ.
Có rất nhiều cầu thủ trong đội hình chính thậm chí còn không biết mình sẽ được ra sân thi đấu ở Wembley hay không. Và mọi người cố gắng đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra, tên ai sẽ được nêu. Đến cuối buổi họp, hầu như tất cả đều biến thành sự thất vọng. Rồi sự xung đột dữ dội bất ngờ xảy ra khiến mọi người phải ngạc nhiên – khi Terry và Ten Cate mặt đối mặt với nhau mà không ai chịu thoái lui. Một số cầu thủ đã phải nhảy vào giữa để kéo cả hai người ra hai phía. Để làm mọi việc thêm tồi tệ, ngài Abramovich trong chuyến đến thăm sân tập đã nhìn thấy mọi thứ”.
Một phát ngôn viên của Chelsea đã phủ nhận các thông tin từ tờ The Sun và cho biết: “Hiện giờ, tất cả sự tập trung của chúng tôi đều đặt vào trận đấu kế tiếp”. Trận đấu kế tiếp là trận đấu với West Ham United vào cuối tuần này – Chelsea đang cố quên đi Wembley và tập trung vào việc chạy đua giành ngôi vô địch Premier League thứ ba trong 4 năm gần đây. Nhưng nếu họ thất bại ở đây – và ở cả Champions League – số phận của Grant, người gây ra tất cả các thất vọng gần đây, hẳn sẽ được định đoạt.
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Xuân Trường, Tuấn Anh. Tấn Trường… không có tên ở ĐT Việt Nam
-
Thái Lan lạc quan dù giành ít hơn 24 HCV so với chỉ tiêu
-
HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập
-
Lời chia tay khó nói!
-
Thưởng lớn cho tay vợt Nguyễn Đức Tuân
-
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở giải trẻ
-
Đề xuất hình thức khen thưởng cao hơn với tập thể, cá nhân đóng góp cho SEA Games 31
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte