Chelsea sẽ tiếp Barcelona trong trận bán kết lượt đi Champions League, trận cầu nóng bỏng bậc nhất ở vòng 16 đội này. Cuộc chiến trên sân Stamford Bridge vào thứ Ba tới là dịp để đội trưởng Barca hồi tưởng về chiến công của anh 9 năm trước.

“Đấy là một trong nhữnfg thời khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi, một trong những ký ức chói lọi nhất khi bạn ghi một bàn thắng quan trọng nhất thời điểm ấy. Tôi biết là nhiều fan Barca cũng cảm nhận điều tương tự”.
Iniesta không giấu nỗi lo lắng cho chuyến viếng thăm London lần này: “Chelsea là một đối thủ nguy hiểm, đội bóng của Antonio Conte luôn rất khó đánh bại khi chúng tôi từng đối mặt với CLB của ông ta lẫn đội tuyển quốc gia mà ông dẫn dắt”.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
PSG buông Ligue 1, dồn sức cho Champions League?
-
Reece James dự báo một cuộc chiến nảy lửa với Real Madrid
-
Liverpool bất lực trên sân nhà
-
Phá dớp tứ kết, HLV Guardiola “muốn nhiều hơn nữa”
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương
-
Liverpool – Real Madrid: Thắng ngược Barcelona không có nghĩa là có thể thắng ngược Real Madrid
-
Dortmund - Manchester City: Pep chào đón Laporte trở lại, nhưng vẫn thiếu vắng Aguero